Văn chương ba miền
Mùa lá đỏ chốn xưa – Thơ Hồng Ân
MÙA LÁ ĐỎ CHỐN XƯA (Tặng em gái Hương Xưa) Hình như mùa đã
Hẹn hò bên dòng sông – Thơ Lê Dần
HÒ HẸN BÊN DÒNG SÔNG Đêm hạ về… bên nhánh sông quê Vạt nắng
Mẹ là Bà Mẹ Việt Nam anh hùng – Thơ Phạm Quốc Tuấn
(Ngày Thương Binh Liệt sĩ 27/7/2023) MẸ LÀ BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG
Mộng xưa – Thơ Phạm Quang Chúc
MỘNG XƯA Vạt nắng bên thềm buổi cuối thu Hiu hiu gió thổi tiếng
Khung trời hoa nắng – Thơ Phạm Thu
KHUNG TRỜI HOA NẮNG Bình minh chào ngày mới Gió mơn man gọi mời
Để vơi buồn – Thơ Nguyễn Phượng Quỳnh
ĐỂ VƠI BUỒN THU chờ đếm lá rơi cuối phố VỀ đi anh mấy
Tình khúc giao mùa – Thơ Đỗ Vũ Phong
TÌNH KHÚC GIAO MÙA … Trời nhuộm tím sao hạ còn đắm đuối Nóng oi
Lan rừng Phước Bình – Thơ Phạm Quốc Tý
LAN RỪNG PHƯỚC BÌNH “Viết nhân ngày đi tiền trạm 7/7, để chuẩn bị
Chỉ có tình yêu – Thơ Lê Xuân Nương
CHỈ CÓ TÌNH YÊU Chỉ có tình yêu Làm môi em mọng Nụ cười
Hướng dương và em – Thơ Lê Xuân Nương
HƯỚNG DƯƠNG VÀ EM Hướng dương khoe sắc trưa hè Rừng mặt trời mọc
Vãng cảnh – Thơ Lê Xuân Nương
VÃNG CẢNH Vãng cảnh nơi đây thật tuyệt vời Núi rừng xanh mát ánh
Sông Lam tuổi thơ – Thơ Thanh Thanh
SÔNG LAM TUỔI THƠ Sông Lam ơi! Tôi nhớ lắm tuổi thơ Bao kỷ
