Văn chương ba miền
Tình yêu còn mãi – Thơ Nguyễn Mạnh Hiên
TÌNH YÊU CÒN MÃI EM còn nhớ đêm trăng hò hẹn ƠI à rồi
Chùm thơ tình quê hương – Lê Thị Ngọc
MIỀN QUÊ YÊU DẤU Quê tôi đó dãy núi ngàn vời vợi Mùa thu
Nhớ mẹ – Thơ Oanh Oanh
NHỚ MẸ! Lặng lẽ mình con ở góc lầu Khi buồn chẳng biết dựa
Chuyện tình – Thơ Lê Thanh Anh
CHUYỆN TÌNH…! Đêm lặng trôi nghe sóng tình cuồng nộ Dấu môi thơm ngây
Chùm thơ – Ngô Thị Mai
HOA TÍM ANH YÊU Biết anh yêu sắc tím bằng lăng Em lẳng lặng bên
Cuộc đời mẹ tôi – Thơ Chu Long
CUỘC ĐỜI MẸ TÔI Tiếng gà vừa dứt canh ba Đêm còn nặng phủ
Về thăm quê mẹ – Thơ Nguyễn Thanh Vân
VỀ THĂM QUÊ MẸ Ta cùng về thăm quê mẹ… nhé em Thỏa nỗi
Thu tự tình – Thơ Nguyễn Thành Phước
THU TỰ TÌNH Thu vàng dệt lối em đi, Lá rơi như khẽ thầm
Xuân Trường quê hương tôi – Thơ Phan Ngọc
XUÂN TRƯỜNG QUÊ HƯƠNG TÔI! (Gửi tặng các bà con huyện Xuân Trường đang
Chùm thơ – Nguyễn Văn Hải (Gia Lai)
NHẮN NHỦ VÌ NHAU Gửi vạt gió vào bài thơ mùa hạ Dáng quê
Mẹ – Thơ Lê Đình Huy
MẸ Mẹ ta thân phận con cò Ngày đêm lặn lội lần mò cái
Em… – Thơ Bình An
EM… Em chợt đến trong nhẹ nhàng thầm lặng Mái tóc dài chấm xõa
