Văn chương ba miền

Lặng – Thơ Quốc Trung

LẶNG Gió nhẹ nhàng mơn dáng ngọc ngà Nắng cười e ấp bóng kiêu sa

Khúc Giao Mùa – Hoàng Thị Mừng

KHÚC GIAO MÙA Khúc giao mùa tâm tư chưa cạn Nghĩa cội nguồn nhớ mãi

Mùa thu và nỗi nhớ – Thơ Duy Hoàng Duy

MÙA THU VỀ Mùa thu này sao buồn quá em ơi Mây xám xịt cả

Chùm thơ “Xuân về” – Thơ Lê Đức

XUÂN CHÍN Xuân sắp mãn Còn vương mùi hoa bưởi Quyện tiếng chim nhưng nhức

Ngắm trăng – Thơ Vương Đình Phúc

NGẮM TRĂNG Ngắm trăng anh lại bồi hồi Nhớ em không ngủ lặng ngồi ngắm

Mùa – Thơ Trần Thảo Vy

MÙA Gió Hát thầm thì Khúc mùa ngâu đẫm lệ Xào xạc đêm Hằn trên

Phố đêm – Thơ Xuân Nương

PHỐ ĐÊM Phố đêm trầm mặc bỗng reo vui Đón bước chân quen rộn rã

Sợi nhớ sợi thương – Thơ Tín Lê Viết

SỢI NHỚ SỢI THƯƠNG Một chiều phố Hội nghiêng nghiêng nắng Áo trắng ai bay

Nguyễn Nhất Thống: Chùm thơ 003

    ANH VÀ TÔI Anh dược sĩ, còn tôi bác sĩ Hai anh em

Chùm thơ tình – Thơ Quang Đào

BẠN TÔI Ta từ ruộng mạ đi lên Bạn thân thủa nhỏ vẫn bên nhau

Thương tuổi học trò – Thơ Thạch Senne

Thương tuổi học trò TRÒ Ngày xa trường nắng hạ buồn rưng rức Cánh phượng

Đêm mưa – Thơ Bình An

ĐÊM MƯA Những giọt mưa vẫn rơi trong đêm vắng. Mãi rơi đều ko ngủ