Văn chương ba miền

Đêm trăng – Thơ Ngọc Mai

  ĐÊM TRĂNG Đêm về giấc mộng cả ngàn mây Rượu vắt trong men vẹn

Áo xanh mẹ và con – Ái Quê

ÁO XANH MẸ VÀ CON (Ngẫu hứng sáng nay thấy trai út mặc áo xanh

VIÊNG CHÙA LINH ẨN – Thơ Lưu Giang

Viếng Chùa Linh Ẩn Về đây vào một buổi trưa Nắng như đã dịu hững

Trở lại quê hương – Thơ Nguyễn Gia Kiên

TRỞ LẠI QUÊ HƯƠNG Nhìn mai nở con nhớ về quê mẹ Dạ vương sầu

Nguyễn Nhất Thống: Chùm thơ 015

SỐNG CHẬM Một chút lặng lẽ riêng ta Cho mình suy nghĩ đã qua những

Em là hương sắc tháng Ba – Thơ Đinh Văn Hải

  EM LÀ HƯƠNG SẮC THÁNG BA Em ngọt ngào ru lọn nắng tháng Ba

Chùm thơ mùa thu – Võ Thị Hồng (Nghệ An)

            BIỂN CHIỀU THU                          Sóng        

Đêm tháng tư – Thơ Nguyễn Thanh Vinh

ĐÊM THÁNG TƯ Đêm oi ả tháng tư trời chuyển tiết Cuốc kêu buồn não

Chùm thơ tình – Phạm Thúy Nga

GỌI HÈ Tia nắng ấm lang thang khắp đây đó Gọi hè về hoa phượng

Thanh Ngô: Tháng Tư (thơ)

  THÁNG TƯ Tháng Tư về anh lại ghé thăm em Hoa tường vi, đã

Chùm thơ Lan Anh

CHIỀU VÀNG DÁNG MẸ Gió lào thổi bay mùa nắng hạ Bóng dáng mẹ qua

Hạnh phúc từ chính ta tạo ra – Chùm thơ Vũ Ngọc Chiến

TÌNH NGƯỜI! Tình người chẳng dễ có đâu Nếu không có sự ân sâu nghĩa