Văn chương ba miền
Đời quang gánh – Lê Hoàng Phương
ĐỜI QUANG GÁNH Kẻo cà kẻo kẹt… quang gánh ơi Nặng trĩu đôi vai…
Thơ dự thi của Thanh Lê (Nha Trang)
TÌNH XUÂN Mây trời cá biển đất của cây Lòng em có lạnh
Thơ dự thi của Thanh Huy (An Giang)
MÙA XUÂN Bình minh chim hót líu lo Ngàn hoa khoe sắc đón chào
Tình dang dở – Thơ tình Phan Ngọc
TÌNH DANG DỞ! Một bài thơ đã qua bao mùa thu rồi vẫn còn
Vu Lan nhớ mẹ – Lê Hoàng Phương
VU LAN .. NHỚ MẸ Vu Lan tháng bảy dâng hoa Tiếng chuông vang
Chùm thơ Tình Khúc Mùa Đông – Bùi Hữu Gia
NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG Mùa đông về giá buốt căm căm Con đường nào
Chùm thơ Tình Khúc Mùa Đông – Lục Bình
ĐÔNG ĐÃ VỀ…! Đông lại về nơi ấy lạnh không anh Gió ngoài hiên
Phố nhỏ về đêm – Sơn Tùng ( Quy Nhơn)
PHỐ NHỎ VỀ ĐÊM Phố nhỏ tối nay trăng lên đầu ngọn cây Để
Thơ dự thi của Vivian Ngô
TÌNH YÊU ĐẸP THẾ Cuộc đời chẳng có bao lâu Mà sao ta lại
Giai âm lắng đọng từ tập thơ “Tình khúc mùa Thu”
Tập thơ Tình khúc mùa Thu do mười tác giả ở cả ba miền
Quang gánh chiều mưa – Thơ Lê Hoàng Phương (Sài Gòn)
QUANG GÁNH CHIỀU MƯA Phố nhỏ chiều nay trắng xóa trời Từng cơn phủ
Chùm thơ Khúc Tự Tình – Phạm Thị Hồng Hạnh
NHỚ Ngắm tầm xuân nở trắng ngần Nhớ người xưa cũ bần thần xuyến
