Văn chương ba miền

Những bông hoa núi – Nga Hằng (Nghệ An)

Mùa xuân đã về trên quê hương tôi. Ban mai, tôi ra vườn ngắm đào,

Đi một ngày đàng – Trịnh Đình Thanh – (TP Hồ Chí Minh)

  Tôi có quen biết một thầy giáo đã nghỉ hưu. Tiếp xúc với thầy,

Mênh mang A Pa Chải

Từ Hà Nội, chúng tôi vượt hơn 700km lên trung tâm huyện Mường Nhé, Điện

“Bông hoa rừng” vượt khó – Y Đam

Pinăng Thị Huệ (lớp M23B, ngành Giáo dục Mầm non, trường CĐ Sư phạm Trung

Đồng Cam – Dòng nước ngọt lành – Tản văn Trần Văn Hải (Phú Yên)

Tháng 3 về trong từng cơn gió lùa miên man qua từng cánh đồng đang

“Hoa đỗ quyên trên đỉnh Pha Luông” – Tác giả Nguyễn Hội (Long An)

Y lời hẹn từ cuối Xuân năm trước, chúng tôi lên Sơn La vào giữa

Cảm nhận Hoa cỏ may của Bá Nha – Nhà văn Bùi Duy Phong

“ …Tôi may mắn được đọc những trang thơ của Bá Nha – một cây

Chùm thơ “Hoa Cỏ Mùa Xuân” – Tác giả Lương Khánh Vinh (Cần Thơ)

Duyên xuân Tiếc nuối xuân đi lạc khoảng đời Ân tình đợi mãi vẫn bơ

Khát – Thơ Bá Nha (Phú Yên)

Khát Chẳng biết từ đâu và tự bao giờ…? Hạt sinh ra, nảy mầm, vươn

Thầy tôi – Tản văn Lê Thị Phượng (Đắk Lắk)

                             

Chùm thơ “Hoa Cỏ Mùa Xuân” – Tác giả Đào Thị Bích Thuỷ (Phú Yên)

Đón xuân bên mẹ Con về ăn tết ở quê Luôn tay giúp mẹ bộn

Chùm thơ Hoa Cỏ Mùa Xuân – Tác giả Bùi Thị Xuân (Bình Định)

Xuân thì thầm bên em Mùa xuân về muôn nơi Hoa xuân trải khắp lối