Văn chương ba miền

Chùm thơ Nguyễn Thanh Lâm – tuyển tập “Thiên sứ tình yêu” (TP Hồ Chí Minh)

    Khuya   Ngủ đi em! Đêm đã quá về khuya Bỏ yêu thương

Chùm thơ Nguyễn Thị Kim Khoa – tuyển tập “Thiên sứ tình yêu” (Đắk Lắk)

    Hương yêu…!   Ngôn từ nào diễn tả nỗi nhớ thương. Hình bóng

Chùm thơ Ngô Trọng Tường – tuyển tập “Thiên sứ tình yêu” (An Giang)

    Giọt mưa   Mưa rơi nhiểu đọng chiều mơ mộng Ướt cả đôi

Chùm thơ Bích Đào – Tuyển tập “Thiên sứ tình yêu” (Phú Yên)

    Hương Tây Nguyên   Chia tay nắng ngã cuối chiều Tây Nguyên ta

Chùm thơ Trần Nguyệt Ánh (Đắk Lắk)

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Chùm thơ hoa – Đoàn Hạnh (Hà Nội)

  TÌNH HOA XƯƠNG RỒNG   Thân em màu xanh nhiều gai nhọn Hay mọc

Chùm thơ – Phạm Quốc Tý (Ninh Thuận)

  XUÂN CHỚM Sương phớt mỏng lên cành non tơ lá Gió phả hơi mơn

Dựng cây nêu đón tết – Tản văn Duy Dương (Thái Bình)

  Đông qua xuân tới đã là quy luật trường tồn của tạo hóa ngàn

Chùm thơ Xuân – Đoàn Thịnh (Hà Nội)

  Tim xuân   Ơi nhé, trái tim Đừng khép cửa Hãy nâng đón sắc

Thương nhớ Tết xưa – Tản văn Nguyễn Chí Hiếu (Quảng Trị)

      Ngày nay, khi xã hội càng phát triển, đời sống càng đi

Đêm Ban Mê – Thơ Phan Trọng Lan (Đăk Lăk)

          ĐÊM BAN MÊ   Đêm Ban Mê đại ngàn gió