Văn chương ba miền
Thơ dự tuyển in “Những bước chân thầm lặng” – Bá Nha
BÁ NHA Quê quán: Tuy Phước, Bình Định Cử nhân Việt Nam
Thơ Phan Trọng Lan – dự tuyển in “Xuân yêu thương”
PHAN TRỌNG LAN Bút danh: Phan Trọng Sinh ngày: 06/6/1959 tại Cẩm Vĩnh, Cẩm
Chùm thơ dự tuyển in tuyển tập “Giai điệu mùa xuân” – Nguyễn Quang Định
Mến chúc nhà ta Đón xuân về con xin chúc nhà ta Chúc
Chùm thơ – Lê Xuân Nghệ (Hải Dương)
YÊU MÌNH ( thơ tình tặng em …) Đừng trễ nải nghe em Ngoài
Mưa đầu đông – Tản văn Hoàng Hà Thế
Một mùa mưa lại về. Mưa đầu đông năm nay kéo dài mấy ngày
Chùm thơ Đoàn Văn Hạnh (Hà Nội)
SAY ĐẮM TÌNH EM Bao mong chờ mới có hôm nay Một
Chùm thơ Mưa – Lê Quang Vui (Tiền Giang)
MƯA HỪNG ĐÔNG Mưa hừng đông Mịt mù sương Hai hàng
Chùm thơ Hoàng Hiền (Lâm Đồng)
TA CHỢT THẤY…. Ta chợt thấy mình không còn trẻ nữa Chớp
Má và ngày xưa cũ- Lê Mỹ Thạnh (Đà Lạt)
Cuối con đường quanh chân núi có cây Phượng già đang bung lụa đỏ là
Chùm thơ Tuyết Loan (Lâm Đồng)
THÁNG TÁM Tháng tám dịu dàng dòng kỉ niệm vấn vương
Thơ Đào Quốc Sủng (Kon Tum)
THƯỞNG TRÀ NGÀY THU Ly trà nhuốm vàng đáy cốc Cuối thu sóng sánh màu
Tản mạn đêm Nha Trang – Nguyễn Thị Nga
Những tháng ngày bên thành phố biển bao nhiêu kỷ niệm vui,
