Văn chương ba miền
Mùa hạ vàng – Thơ Nguyễn Đức Toàn
MÙA HẠ VÀNG Hạ về hoàng yến nở hoa Sắc vàng trải
Chùm thơ Dương Văn Ý (TP. Hồ Chí Minh)
Góc NHỎ EMERALD… Một góc nhỏ Emerald nơi tôi sống. Chiều nay mưa thấy
Chùm thơ – Nguyễn Kiều Tâm (Phú Yên)
Từ đó mùa Xuân Em cháy bỏng cho tình tôi rạng rỡ Mùa Xuân
Giới thiệu sách “Tình người đất Phú” của Huỳnh Khang – Nguyễn Luật – Bá Nha
“Ba anh em Nẫu” trải lòng về đất Phú Cách đây không lâu, tôi
Chùm thơ Vũ Thị Hoa (Nghệ An)
Tìm lại dấu xưa… Ta về tìm lại dấu xưa… Cơn mưa
Đóa hoa lương y – Thơ bác sĩ Nguyễn Thượng Hoàng
Một đêm dài, tua trực mùa đông Em ở đó bên tiết trời lạnh
Nhớ những cái tết xưa – Huỳnh Khang
Nhớ những cái tết xưa Tôi sinh năm 1971 nên chỉ nhớ về
Tôi yêu ngày Tết quê tôi – Lê Thái Bình
Một mùa xuân nữa về – rồi một mùa xuân lại qua đi Lòng
Chùm thơ Thuỵ Du ( Đà Nẵng)
XIN ĐỪNG HẸN YÊU! Có thể nào ta cùng nhau chung bước Tay
Chùm thơ “Những bước chân thầm lặng” – Lý Thành Long
NHỮNG CHIẾC LÁ TRONG MÙA Ủ DỘT Những chiếc lá trong
Mó Beo – Người giữ bí quyết nấu canh Bồi
Ở thôn Tân Hòa, xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa, Phú Yên có bà
Tà áo dài tôi yêu – Thơ Phan Kỷ Sửu
PHAN KỶ SỬU Hội viên: Hội Nhà Báo Việt Nam, Hội VHNT tỉnh Tây
