Em tặng anh – Thơ Hoàng Thái Triển

12/07/23 – 02:07

Tác giả Hoàng Thái Triển

 

EM TẶNG ANH

Anh nhớ lại hè qua phượng đỏ
Bạn bè chia tay hôm đó ngỡ ngàng
Em đứng lặng chẳng chịu sang
Biển chiều no gió nắng vàng nghiêng rơi

Thương con thuyền sắp rời bến cũ
Như có điều nhắn nhủ với anh
Từ nay ta đã công thành
Xa nhau vắng tiếng tình anh thế nào?

Nói đi anh lời trao chưa rõ
Để người chờ cạn tỏ lời yêu
Thực lòng đừng có nói điêu
Riêng em mong mỏi điều này từ lâu

Ngó đi đâu, ngập ngừng cố giấu
Sao nghe thấm lòng đau em đợi
Khắc khoải tình xa diệu vợi
Nói đi anh một câu đợi khắc ghi

Tuổi xuân thì hương đợm trinh nguyên
Em sẽ thề mãi nguyện theo anh
Chờ xuân mới đẹp duyên lành
Gối chăn đợi sẵn cùng anh chung đường

Anh là người duy nhất em thương
Duyên mặc định vấn vương trọn kiếp
Đôi tim mình luôn cùng nhịp
Em tặng anh tình thiếp mãi tuyệt vời.

08/7/2023

Hoàng Thái Triển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: