Lưu trữ danh mục: Nhịp sống văn chương

Đêm đông thầm nhớ – Thơ Nguyễn Thúy Mỹ

  ĐÊM ĐÔNG THẦM NHỚ Có một người đâu dám gọi mình ơi Mà luôn

Ươm tình trong mưa – Thơ Nguyễn Thúy Mỹ

  ƯƠM TÌNH TRONG MƯA Tình ươm trong mộng như vừa Đường quê trải nắng

Chùm thơ tình 4 dòng – Nguyễn Thúy Mỹ

  NGẮM HOÀNG HÔN Nàng ngồi đỉnh dốc ngắm hoàng hôn Phủ xuống màn sương

Tình lỡ duyên ai – Thơ Nguyễn Thúy Mỹ

  TÌNH LỠ DUYÊN AI Ở nơi này buồn vắng vẻ chơi vơi Nghe từng

Hạ nhớ tình thu – Thơ Nguyễn Thúy Mỹ

  HẠ NHỚ TÌNH THU Tiễn đưa hạ sao lòng nghe vương vấn Nỗi u

Thăm nhà phố núi – Thơ Nguyễn Thúy Mỹ

  THĂM NHÀ PHỐ NÚI   Tháng Sáu em về phố núi mưa Trong lòng sao

Nỗi buồn tháng Bảy – Thơ Nguyễn Thùy

  NỖI BUỒN THÁNG BẢY! Trời tháng Bảy ngoài Bắc da cháy sạm Nắng chói

Tôi… giận cậu! – Thơ Nguyễn Thùy

  TÔI… GIẬN CẬU! (Cảm tác theo hình ảnh mạng) Độc lập đã mấy chục

Thăm bạn! – Thơ Nguyễn Thùy

  THĂM BẠN! (Cảm tác theo hình ảnh mạng) Đồng đội ơi! Vẫn chỉnh tề

Góa phụ… chờ trông! – Thơ Nguyễn Thùy

  GÓA PHỤ… CHỜ TRÔNG! (Cảm tác theo hình ảnh mạng) Ngày xung trận anh

Chưa một lần – Thơ Nguyễn Thùy

  CHƯA MỘT LẦN! (Viết cho người ở lại) Mấy hôm rồi người thầm gọi

Công ơn cha mẹ – Thơ Bùi Hữu Gia

  CÔNG ƠN CHA MẸ Công cha nghĩa mẹ bao la Tình cha ấm áp

error: Content is protected !!