Lưu trữ danh mục: Văn chương ba miền
Biển và em – Thơ Nguyễn Văn Học
BIỂN VÀ EM Một buổi chiều biển êm bên bờ cát Em mãi nhìn
Đằng sau nụ cười – Thơ Nhuận Hà
ĐẰNG SAU NỤ CƯỜI Ai cũng bảo Nhuận Hà vui tính Rất đời thường
Lời nhắn với đàn ông – Thơ Thanh Thanh
LỜI NHẮN VỚI ĐÀN ÔNG Đàn ông ơi “cơi đựng trầu” sâu lắm Xin
Nợ nhau – Thơ Võ Xiêm
NỢ NHAU Con còn nợ mẹ nàng dâu Mẹ thì nợ một nỗi đau cuộc
Suối cá thần – Thơ Dương Nam
SUỐI CÁ THẦN Suối cá ta về nắng ngã trưa, Những mong mát nóng hóng
Hà Nội em đã về – Thơ Sen Hồng
HÀ NỘI EM ĐÃ VỀ Em đã về với Hà Nội thân yêu Bằng
Làng Chài quê mẹ – Thơ Lê Viết Tín
LÀNG CHÀI * QUÊ MẸ Làng chài quê mẹ trưa nay, Đứng trên dốc
Đáng trách – Thơ Lê Hữu Phúc
ĐÁNG TRÁCH Bốn tám năm rồi ta lại gặp nhau Chuyện tình cũ đã
Trăng – Thơ Thích Nguyễn
TRĂNG Trăng buồn muốn khóc giữa trời đêm Trăng tỏ sương rơi đọng môi
Kỷ niệm buồn – Thơ Hồ Ngọc Lịch
KỶ NIỆM BUỒN Về tìm em vào một ngày cuối hạ Nắng chưa
Dáng thu – Thơ Nguyễn Thị Nga
DÁNG THU Ta nhớ về những ngày bình yên nắng Đón thu gầy, đón
Hương tình mùa thu – Thơ Đỗ Văn Hào
HƯƠNG TÌNH MÙA THU Anh về lạc giữa vườn hoa Bắt gặp em người
