Lưu trữ danh mục: Văn chương ba miền
Thu vàng – Thơ Lê Đình Hồng
THU VÀNG Mùa thu đã về, sao lại nhớ thu qua Khi những lá
Thương chân – Thơ Xuân Nương
THƯƠNG CHÂN Đã sáu mươi Xuân qua Tung tăng hoài chân mệt Nó mỏi
Tự tình thu tháng Chín – Thơ Quang Bình
TỰ TÌNH THU THÁNG CHÍN Tìm khoảnh khắc lắng sâu Trong khoảng lặng
Lời ru của mẹ – Thơ Nguyễn Văn Cư
LỜI RU CỦA MẸ Võng đưa kẽo kẹt bến sông Tôi nằm nhớ mẹ
Chiều thu – Thơ Nguyễn Hoàng Mai
CHIỀU THU Mỗi độ thu về lá vàng rơi Nghe như xao xuyến
Nhớ cha – Thơ Dương Hà
NHỚ CHA Hai Bảy tháng này ngày giỗ của cha Lòng vui, dạ nhớ
Ngày của riêng em – Thơ Trần Ngọc Tá
NGÀY CỦA RIÊNG EM Em không cần vàng bạc với kim cương, Thiếu thứ
Mênh mông – Thơ Như Hoa
MÊNH MÔNG Mênh mông miền cát trắng vô bờ Mây trời cuồn cuộn vần xanh lơ Dấu chân
Mơ mộng – Thơ Như Hoa
MƠ MỘNG Tháng Sáu về cho em nhiều mơ mộng Như cánh chim tung
Say đỏ – Thơ Như Hoa
SAY ĐỎ Đỉnh đồi hoa trái hương bay Đường đi dốc thẳng mơ say
Thổn thức – Thơ Như Hoa
THỔN THỨC Nắng hanh vàng trên con đường lối nhỏ Em bước đi trong chiều
Tình thu hạnh phúc – Thơ Lê Yên Bình
TÌNH THU HẠNH PHÚC…! Thu sang mang đến duyên lành Cho cây thay lá,
