Lưu trữ danh mục: Văn chương ba miền
Trên bến sông quê – Thơ Nguyễn Thị Dinh
TRÊN BẾN SÔNG QUÊ Chiều xưa trên bến sông quê Vườn hoa cải nở
Tháng Chín – Thơ Ngô Trọng Tường
THÁNG CHÍN Tháng Chín trời trong mây trắng bay Vờn quanh theo ánh nắng
Ngày lễ – Thơ Ái Quê
NGÀY LỄ Ngày lễ năm này em ở Thủ Đô Không đến bờ hồ
Học thêm nghề – Thơ Vương Phúc
HỌC THÊM NGHỀ Làm nông rỗi rãi học thêm nghề Lớn tuổi nhưng mà
Tháng Chín mây thưa, tháng Mười tình đến…! – Thơ Jimmy Trần
THÁNG CHÍN MÂY THƯA THÁNG MƯỜI TÌNH ĐẾN…! Tháng Chín mây vẫn còn thưa
Lều nhỏ vắng em – Thơ Thân Cao
LỀU NHỎ VẮNG EM Trở lại lều nhỏ mình tôi Bỗng dưng lòng thấy
Hoài niệm chiều Hạ Lý 1 – Thơ Ton Duy
HOÀI NIỆM CHIỀU HẠ LÝ 1 Hè nào tôi cũng đi ra biển Để
Thu vàng quê tôi – Thơ Nguyễn Duy Khương
THU VÀNG QUÊ TÔI Lá nhẹ rơi trên cành sưa gió thổi Gió thu
Tìm về miền ký ức – Thơ Trần Văn Mậu
TÌM VỀ MIỀN KÝ ỨC Hôm nay xem hội trại quê Bao nhiêu kỷ
Tình quê – Thơ Bùi Trường
TÌNH QUÊ Nhà em ở cạnh nhà anh Cùng chung một ngõ vòng quanh
Tháng Chín về – Thơ Hạnh Phạm
THÁNG CHÍN VỀ Tháng Tám qua rồi, có phải không anh? Thu vẫn đẹp,
Quê nội thân thương – Thơ Vũ Văn Khánh
QUÊ NỘI THÂN THƯƠNG Quê nội có tự ngàn đời Bên dòng sông Ngọc
