Lưu trữ danh mục: Văn chương ba miền
Tập thơ Tình thơ bốn phương – hội tụ thi hữu
Tập thơ Tình thơ bốn phương – hội tụ thi hữu
Hai sắc bông hồng – Thơ Phạm Quang Tuấn
HAI SẮC BÔNG HỒNG Hôm qua mẹ đến viếng chùa Mang về
Đồng vọng Vu Lan – Thơ Phạm Quang Tuấn
ĐỒNG VỌNG VU LAN Cha đã qua đời cận ngày giải phóng Mẹ ra
Hương đốt đèn – Thơ Phạm Quang Tuấn
HƯƠNG ĐỐT ĐÈN Đom đóm thật nhiều chiếu cuối thu Lập lòe
Còn không một thoáng duyên quê – Thơ Phạm Quang Tuấn
CÒN KHÔNG MỘT THOÁNG DUYÊN QUÊ Gió bấc phất phơ ngọn so
Giọt đắng hoàng hôn đen – Thơ Phạm Quang Tuấn
GIỌT ĐẮNG HOÀNG HÔN ĐEN Chợ quê nền cũ lều xơ xác Lắm
Khai hoang – Phạm Quang Tuấn
KHAI HOANG Ta tịch liêu thành khu rừng cổ Gót hài em in lối
Sông Vàm quê ta – Thơ Phạm Quang Tuấn
SÔNG VÀM QUÊ TA Cuồn cuộn ba đào sông lớp lớp Dạt
Ai sẽ cùng em – Thơ Quốc Trung
Ai sẽ cùng em Nhẹ nhàng trong gió tóc mây bay Vương vấn lòng ai
Tháng Năm về – Thơ Thanh Ngô
THÁNG NĂM VỀ Tháng Năm về, trên thềm nhà đầy nắng Con tò mò vui
Tháng Ba nhớ mẹ – Thơ Ngọc Nguyễn
THÁNG BA NHỚ MẸ Nơi viễn xứ con âm thầm nhớ mẹ Tháng Ba về
Thơ tình Ngọc Nguyễn (Thanh Hóa)
TÌNH THƠ MỘT THỜI MÃI KHẮC Tôi ngồi ngắm phượng chiều nay Mông lung niềm
