Lưu trữ danh mục: Văn chương ba miền

Hạ buồn – Thơ Vân Thiên Long

HẠ BUỒN Nghe tiếng ve sầu, cứ râm ran Nhớ lại ngày xưa, ước mộng

Chùm thơ tình – Phạm Thị Minh Toan (Hà Nam)

HẠNH PHÚC Hạnh phúc nào mà không trải gian nan Qua giông tố qua thác

Ân cha nghĩa mẹ – Thơ Mai Phương

ÂN CHA NGHĨA MẸ ÂN mãi tạc vẹn ghi trong dạ CHA dìu con đi

Chùm thơ Tình khúc mùa hạ – Huỳnh Thị Quý

HƯƠNG TÌNH MÙA HẠ Chớm Hạ rồi sao Xuân lại bâng khuâng? Phía non xa

Kỷ niệm ngày cưới – Thơ Quốc Trung

Kỷ niệm ngày cưới Ba mươi năm ngày cưới trôi qua Gian khổ buồn vui

Chớm yêu – Thơ Vân Thiên Long

CHỚM YÊU Này em, hãy ngửa bàn tay Ta hôn chút gió, cho đầy tình

Chùm thơ tình Ng Văn (Sóc Trăng)

ĐÊM CÔ ĐƠN Đêm sương lạnh đèn vàng hiu hắt Bước độc hành lẫn khuất

Nhớ mùa hoa bưởi – Đinh Nho Thắng

NHỚ MÙA HOA BƯỞI Đến bên gốc bưởi dừng chân Bóng em đâu đó mỗi

Mùa hạ không anh – Thơ Hoài Phương

Có những mùa bình yên nhất lại là mùa em không thuộc về ai, như

Phạm Tuấn Chiêm và chùm thơ hạ

  HẠ VỀ   Hạ ơi, đến tự bao giờ? Mà xuân đi vội, chẳng

Thơ Nguyễn Thanh Lâm (Phú Yên)

  Nếu sau này anh có thương em? Hãy thật tâm và chân thành anh

Quê tôi – Thơ Trần Thị Chiên

QUÊ TÔI Biển xanh cát trắng nắng vàng Rong rêu bao phủ trong càng xinh

error: Content is protected !!