Lưu trữ danh mục: Văn chương ba miền

Mùa lá rụng – Tản văn Trịnh Đình Thanh

Mùa Thu là mùa lá rụng. Lá vàng rơi rớt khắp nơi, làm cho lòng

Chùm thơ Mùa Khắc khoải – LÊ QUANG VUI (TP Hồ Chí Minh)

Có không Sinh nhầm cõi ảo no thơ Sóng tung bọt trắng đôi bờ chơi

Chùm thơ Hà Nội Trái Tim Hồng – TRẦN THỊ HẢI YẾN (Hà Nội)

Hà Nội ơi! Hà Nội ơi! Vẫn mãi ở trong tim Dẫu tháng năm lang

Đam Books một lần đến – Thơ Hữu Nghĩa (Phú Yên)

  Vừa qua một chuyến giao lưu Đến với Đam Books ngày Thu đẹp trời

Thơ tình mùa thu – Phạm Lăng Trường (Na Uy)

Bóng thu Có giọt sương trong sóng sánh rơi. Hàng cây xếp lá đón giao

Chùm thơ Hà Nội trái tim hồng – Nguyễn Gia Kiên

Hà Nội đêm trăng Trăng thu tỏa rạng bên thềm Quỳnh hương ngậm hạt sương

Khói chiều – Thơ Nguyễn Văn Khanh

Khói bếp nhà ai Bảng lảng chiều nay Một thời xa vắng Lệ nhòa mắt

VỤN VỠ THU – Thơ Y Dương Dương

VỤN VỠ THU… Sài Gòn thu về nghe buồn thật Cả một trời mây bảng

Thơ về Xứ Huế – Cỏ Ba Lá

RĂNG ANH ĐÀNH XA HUẾ Anh đã hứa sẽ trở về thăm Huế Hương Giang

Em là Thu hay em là Huế – Thơ Lê Phượng

EM LÀ THU HAY EM LÀ HUẾ? Mây mùa Thu hay tóc của em Nụ

Chùm thơ tình Hà Nội trái tim hồng – Tác giả NGUYỄN THỊ KIM SA (Bình Dương)

Hà Nội ơi! Hà Nội ơi nay đã xa rồi Hơn mười năm chưa lần

Biển tình – Thơ Trần Hải

BIỂN TÌNH Anh trở về nghe biển hát chiều nay Nghe con sóng ru say

error: Content is protected !!