16/03/23 – 01:03

Nguyệt tâm
Chuông hồi vọng thỉnh cõi tàng thâm
Huyễn ảnh thời không đọng sắc trầm
Chớp vẽ ngang trời loang chẳng vệt
Sương tà mặt đất trải phù vân
Vầng mây vạn nẻo hoài lưu lãng
Ngọn gió ngàn phương mãi lặng câm
Tĩnh tịch gương hồ im chẳng gợn
Trăng tròn sáng tỏ nguyệt hòa tâm.

Kiều Ngọc Tuyết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân