18/03/23 – 04:03

NỖI MÌNH
như dòng sông
chảy tràn
nỗi nhớ
giấc mộng ngàn
thăm thẳm gởi về đâu?
ngỡ ngọt ngào
bỗng chốc hoá bể dâu
sợi gàu dài
giếng cạn
hoài nuối tiếc
qua giông bão
thấm thía bao mất _được
nỗi mình
nỗi người
thấu tận những nông sâu
tàn đêm dài
gió trở buốt cơn ngâu
trút nổi niềm
ta thương ra
ai thấu?
Tuyết Loan
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân