Trở mình – Thơ Dũng Thủy

07/08/23 – 05:08

Tác giả Dũng Thủy

 

TRỞ MÌNH

Em trở mình tiếng Thu vọng trong đêm
Giọt sương đậu  trên lá mềm thổn thức
Nghe đâu đó nhạc côn trùng rạo rực
Mùi cỏ cây cứ sực nức ùa về

Lá cựa mình, thả trôi những đam mê
Không vàng úa bởi đi về cõi mộng
Giấc mơ đẹp hòa màn đêm mong ngóng
Kỷ niệm nào vẫn cháy bỏng trong ta

Mắt không ngủ nhìn màu đêm rất lạ
Bởi nàng Thu vừa hể hả  bước vào
Hạ ngập ngừng  chưa thỏa mãn ước ao
Nên đêm vắng mãi chênh chao là vậy

Hình như thế Thu sang từ hôm ấy!

Dũng Thủy

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: