28/08/23 – 10:08

LÃNG ĐÃNG
Lãng đãng chiều buông – lãng đãng say
Hồn ta lãng đãng với gió mây
Lãng đãng thu về buồn hiu hắt
Chiếc lá vàng rơi – lãng đãng bay!
Lãng đãng hoàng hôn – lãng đãng sầu
Lòng buồn man mác bởi vì đâu
Người buồn cảnh có vui đâu nhỉ?!
Nhặt lá vàng rơi – nuốt lệ sầu!
Sydney 12/7/2023

Lưu Thị Thanh Mai
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân