Phụ nữ và hoa – Thơ Ngô Quang Hùng

20/10/23 – 10:10

Tác giả Ngô Quang Hùng

 

PHỤ NỮ VÀ HOA…

Nếu ví Phụ nữ là hoa
Chắc rằng khập khễnh như là bậc thang
Hoa dù rực rỡ mênh mang
Đâu bằng Phụ nữ dịu dàng dễ thương

Hoa dù tỏa ngát muôn hương
Đâu bằng dòng sữa đời thường cho con
Hoa dù đẹp đẽ cao sang
Cuối cùng rồi cũng héo tàn mà thôi

Những gì tinh túy trên đời
Kết thành Phụ nữ đó thôi bạn à
Phụ nữ rạng rỡ hơn hoa
Phụ nữ là bản tình ca diệu kỳ!

Ngô Quang Hùng

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: