Lưu trữ tác giả: admin
Ơn dưỡng dục – Thơ Nguyễn Danh Di
ƠN DƯỠNG DỤC (Tháng Bảy là tháng Vu lan báo hiếu) MẸ người dưỡng
Tản văn “Mẹ của con” – Ái Quê
MẸ CỦA CON Mẹ Con được cha mẹ sinh ra và lớn
Viết cho ngày chớm thu – Thơ Võ Hồng Hải
VIẾT CHO NGÀY CHỚM THU… Phố cũ chừng thêm hiu hắt Cơn buồn theo
Tiếng thu – Thơ Phan Liên
TIẾNG THU Em có nghe tiếng mùa thu thầm gọi Heo may về xào
Giọt lăn trên má em – Thơ Võ Tất Thành
GIỌT LĂN TRÊN MÁ EM Xưa em mười tám má đào Để lòng anh
Vô biên – Thơ Tịnh Yên
VÔ BIÊN Cuộc sống đắng chát, ngọt bùi Đủ – đầy, mất – mát,
Tản văn “Tháng Bảy chưa tròn…” – Lê Yên
THÁNG BẢY CHƯA TRÒN…! Những ngày tháng Bảy, mùa Vu lan. Mưa không
Vu lan báo hiếu – Thơ Minh Anh
VU LAN BÁO HIẾU Tháng Bảy Vu lan lại về Xin cài lên ngực
Bóng hình của mẹ – Thơ Lê Viết Tín
BÓNG HÌNH MẸ TÔI Giật mình thấy mẹ trong mơ Choàng tay đắp
Mùa Vu lan – Thơ Lê Thi
MÙA VU LAN Con đã về đây nghe tiếng mưa Hàng cây dịu nắng
Lời con dâng mẹ – Thơ Hoàng Anh Dũng (Kiếp Xa Nhà)
LỜI CON DÂNG MẸ Con chưa viết bài thơ nào dâng mẹ Bởi trước
Bỗng lạc – Thơ Trần Thị Thu Thủy
BỖNG LẠC Bóng chiều ẩn giữa hoàng hôn Bước chân ai bước bồn chồn
