Lưu trữ tác giả: admin
Xứ Nẫu – Thơ Phạm Nhớ
XỨ NẪU Biển một ngày lặng sóng Thuyền gối bãi thong dong Hừng đông
Nha Trang – mời anh ghé! – Thơ Phạm Nhớ
NHA TRANG – MỜI ANH GHÉ! Anh có về với biển Nha Trang không?
Hòn Chồng! – Thơ Phạm Nhớ
HÒN CHỒNG! Anh sẽ kể em nghe Lời tự tình của biển Sóng hát
Thư tình cuối mùa hạ! – Thơ Phạm Nhớ
THƯ TÌNH CUỐI MÙA HẠ! Thư tình cuối mùa hạ Ngày chúng mình chia
Bứt cỏ – Thơ Phạm Nhớ
BỨT CỎ Em mềm như lụa, nhẹ như mây Em đổ tình tôi thung
Nha Trang mùa thu – Thơ Phạm Nhớ
NHA TRANG MÙA THU Em đi phố biển thu vừa chớm Lá trút vơi
Non nước Tràng An – Thơ Lê Văn Từ
NON NƯỚC TRÀNG AN Xanh nước xanh trời xanh bóng cây Uy nghiêm Thành
Thiên đường ước mộng – Thơ Nguyễn Văn Học
THIÊN ĐƯỜNG ƯỚC MỘNG Ta lạc bước giữa thiên đường ước mộng Lòng lân
Mắt biếc – Thơ Vũ Hoa
MẮT BIẾC Một giọt nắng chênh chao Lọt vào đôi mắt biếc Để từng
Tân Khánh ra khơi – Thơ Đào Vinh Quang
TÂN KHÁNH RA KHƠI (Kính tặng: Trung tâm BT và PT TC Đất Việt.
Nẫu, em và tôi – Thơ Phan Ngọc Thạch
NẪU, EM VÀ TÔI (Tặng các bạn tôi ở Phú Yên) Không rủng rỉnh…
Hạ vơi thu đến ơn Người – Thơ Lê Văn Quy
HẠ VƠI THU ĐẾN ƠN NGƯỜI (Thơ viết về kỷ niệm ngày thương binh
