20/04/23 – 07:04

TỰA ĐỀ LÀ EM
ĐÃ thề hẹn bên em mãi mãi
YÊU cuồng say chẳng phải u sầu
NGUYỆN thề sóng gió bể dâu
SẼ cùng nhau đến bạc đầu không phai
CHUNG lối mộng đan cài hạnh phúc
ĐƯỜNG đã qua trong đục vững vàng
NGÀN đời xuyên suốt hành trang
NĂM nào cũng được nhẹ nhàng êm trôi
GIỮ lại những bồi hồi nhung nhớ
TRỌN câu thề duyên nợ đôi ta
TÌNH yêu tươi thắm ngọc ngà
THƯƠNG hoài kỷ niệm bay xa ngút trời
MẶN như muối ở nơi cửa biển
NỒNG say làm tan biến sầu vương
ĐÃ YÊU NGUYỆN SẼ CHUNG ĐƯỜNG
NGÀN NĂM GIỮ TRỌN TÌNH THƯƠNG MẶN NỒNG.

THƠ TÌNH YÊU EM
Cảm ơn đời cho anh được gặp em
Em rạng rỡ còn đi kèm yêu mến
Mến thương lắm xây mối tình đan bện
Bện vào nhau nghe bờ bến ngập lòng
Lòng dạ này chỉ có một ước mong
Mong cuộc sống êm tựa dòng sông lặng
Lặng lẽ chảy êm đềm và sâu lắng
Lắng nghe tim đập nhanh quẳng u buồn
Buồn chẳng còn niềm vui chợt trào tuôn
Tuôn chảy xuống khơi dậy nguồn hứng khởi
Khởi động lại để bắt đầu ngày mới
Mới cho ta những thắng lợi ngập tràn
Tràn dâng đầy xua mỏi mệt xóa tan
Tan đi hết tựa như làn gió thoảng
Thoảng lại để cùng anh đi một quãng
Quãng đường đời mãi rực sáng bên em.

NGÀY HẠNH PHÚC
Người yêu hỡi duyên tình đang chớm nở
Như nắng hồng gợi nhớ ánh ban mai
Nỗi cô đơn phủ kín tháng năm dài
Nhưng em đến làm tương lai rực rỡ
Niềm hạnh phúc khi kết thành duyên nợ
Nửa cuộc đời hết dang dở từ đây
Nguyện bên em tình cảm mãi đong đầy
Nguồn cảm xúc tựa trời mây gió lộng
Tình yêu đó như cung đàn trầm bổng
Trái tim mình nghe rung động ước mơ
Tựa lời ca dịu ngọt đến vô bờ
Ta chìm đắm vào vần thơ tuyệt mỹ
Trong cuộc sống có thêm nhiều hương vị
Thật êm đềm một câu ví yêu thương
Trở về quê cùng nhau bước trên đường
Trút bỏ hết những vấn vương phiền muộn.

THƠ TÌNH THÁNG 3
Ngắm nhìn hoa gạo
Nở khắp triền đê
Tháng Ba ùa về
Trời quê bớt lạnh
Hàng cây bung nhánh
Khung cảnh đẹp xinh
Thổn thức tim mình
Bình minh nắng rọi
Biết bao điều muốn nói
Chưa mở gói thành câu
Tình yêu đã bắt đầu
Và từ đâu chẳng rõ
Trong căn nhà bé nhỏ
Ở nơi đó có em
Hạnh phúc gửi theo kèm
Để anh đem cất giữ
Ôm lấy chẳng hề do dự
Tình yêu vẫn cứ dâng đầy
Cho dù khó nhọc bủa vây
Vẫn nguyện sum vầy hạnh phúc
Bến nước nơi nào trong đục
Chỉ cần mỗi lúc bình yên
Quẳng đi tất cả muộn phiền
Để được an nhiên mạnh khỏe
Người yêu hỡi tươi cười lên nhé
Hãy để anh san sẻ vui buồn
Lời thơ tình như nước trào tuôn
Quên mỏi mệt khơi nguồn hứng khởi
Sáng thức dậy xin chào ngày mới
Ngắm bầu trời đón đợi bình minh
Nắm tay nhau trên nẻo đường tình
Xây cuộc sống lung linh rực rỡ
Khi một nửa có em là duyên nợ
Và chúng mình hết dang dở cô đơn
Gặp gian nan khốn khó chẳng tủi hờn
Ươm hạnh phúc tình keo sơn bền vững
Bởi mọi thứ đều do ta gầy dựng
Để ngày sau có chỗ đứng chắc bền
Trước điều gì cũng mạnh mẽ vượt lên
Rồi thành quả sẽ đáp đền xứng đáng
Những phiền muộn trôi vào dĩ vãng
Xây cuộc đời rực sáng như mơ
Với bao cảm xúc vô bờ
Có em bên cạnh vần thơ dạt dào
Anh chỉ muốn gửi trao tất cả
Lời yêu thương sỏi đá cũng mềm
Mai này hạnh phúc ấm êm
Cùng nhau ngắm cảnh bên thềm mỗi khi
Đời vui biết mấy còn gì
Tìm đâu giọt lệ hoen mi ướt mèm
Bởi vì anh đến bên em
Nỗi buồn tan biến chẳng thèm ghé thăm
Như trăng sáng tỏ đêm rằm
Tựa Mặt trời xóa lạnh căm đông tàn
Gia đình mạnh khỏe bình an
Chìm trong hạnh phúc ngập tràn yêu thương.

14/2 VÀ EM
Tặng món quà nhân ngày lễ tình yêu
Mong cuộc sống có thêm nhiều hương vị
Trước gian khổ luôn vững vàng tâm trí
Dựng xây đời đẹp tuyệt mỹ không phai
Trọn niềm vui theo suốt tháng năm dài
Mang hi vọng một tương lai rực rỡ
Chào xuân mới ta kết thành duyên nợ
Và chúng mình hết dang dở cô đơn
Mặc gian nan vất vả chẳng lay sờn
Vẫn bền chặt tình keo sơn thắm thiết
Luôn chung thủy mãi trường tồn bất diệt
Ủ men nồng thêm da diết cuồng say
Kề bên nhau thỏa nỗi nhớ đêm ngày
Sáng thức dậy nắm bàn tay nhỏ bé
Vuốt ve tóc rồi hôn em thật khẽ
Trọn kiếp này hạnh phúc nhé tình yêu.

Hoàng Văn Thìn
Thật tuyệt vời cậu Thìn nhà mình. Thơ hay và ý nghĩa sâu sắc. Chúc cậu sức khỏe và có thêm nhiều bài thơ hay ra đời cho độc giả đọc cậu nhé!