Nhịp sống văn chương

Thu ơi – Thơ Huỳnh Văn Học

  THU ƠI…! Mưa thu rơi nhẹ chiều êm Bước chân cô lẻ đi tìm

Nhớ mẹ – Thơ Lê Thanh Hòa (Cánh Hạc Mùa Thu)

  NHỚ MẸ NGƯỜI TA CÓ MẸ ĐỂ THƯƠNG CÒN CON NHỚ MẸ QUA HƯƠNG

Giữ chút ân tình – Thơ Lê Hoàng Phương

  GIỮ CHÚT ÂN TÌNH Ta đã rời xa Huế thật rồi Chỉ còn mây

Về thăm quê đồng đội – Thơ Nguyễn Kim Môn

  VỀ THĂM QUÊ ĐỒNG ĐỘI (Kính tặng các anh hùng liệt sĩ chiến sĩ

Tím một phương – Thơ Trần Thế Phương

  TÍM MỘT PHƯƠNG Mưa một phương và lạnh một phương, Uống cạn men tình

Vu lan nhớ mẹ nhớ cha – Thơ Lê Thanh Hòa (Cánh Hạc Mùa Thu)

  VU LAN NHỚ MẸ NHỚ CHA Đêm buồn nhớ mẹ lệ rơi Chợt nghe

Vu lan về – Thơ Ái Quê

  VU LAN VỀ Vu lan này con có việc nơi xa Con buồn quá

Nàng tiên thu – Thơ Huỳnh Cát

  NÀNG TIÊN THU Phải như em một nàng tiên Cứu nhân độ thế an

Ảo ảnh tình yêu – Thơ Tống Thu Ngân

  ẢO ẢNH TÌNH YÊU Ta cứ mãi đắm chìm trong ảo ảnh Của tình

Mười năm yêu nhau – Thơ Tống Thu Ngân

  MƯỜI NĂM YÊU NHAU Mười năm yêu nhau Mười năm thương đau Nỗi sầu

Tôi đi tìm lại cánh rừng – Thơ Tống Thu Ngân

  TÔI ĐI TÌM LẠI CÁNH RỪNG Tôi đi tìm lại cánh rừng Vàng thu

Quay lưng – Thơ Tống Thu Ngân

  QUAY LƯNG Khi quay lưng Là đánh mất Khoảng trời yêu Nói chi nhiều