Nhịp sống văn chương
Về lại chốn xưa – Thơ Vương Quang Hồng
VỀ LẠI CHỐN XƯA Một ngày hơn cả trăm năm Tình yêu sưởi ấm
Nơi ấy là quê – Thơ Nguyễn Lê
NƠI ẤY LÀ QUÊ Cơn gió nào đếm từng bước chân qua Theo ta
Kiệu về đành chịu – Thơ Phạm Thi
KIỆU VỀ ĐÀNH CHỊU Do xa cách, em không về ngày Kiệu Lavang buồn
Dòng sông thương nhớ – Thơ Tống Thu Ngân
DÒNG SÔNG THƯƠNG NHỚ Đêm… từng đêm ôi dòng sông thương nhớ Đêm trắng
Cà phê lục bát – Thơ Phan Huy Hùng
CÀ PHÊ LỤC BÁT Sáng nay nắng đẹp nhất vùng Tôi cà phê đá
Cà phê quán – Thơ Phan Huy Hùng
CÀ PHÊ QUÁN Chiều nay nắng đẹp nhất vùng Tôi cà phê đá uống
Hương tình mùa thu – Thơ Hoàng Phương
HƯƠNG TÌNH MÙA THU HƯƠNG hoa sữa thơm nồng cuối phố Sắc hoa tình
Thu nhớ – Thơ Kiều Phạm
THU NHỚ Bên đường ngập lá vàng rơi Miên man gió thổi ru hời
Chiếc lá rơi – Thơ Xuân Nương
CHIẾC LÁ RƠI Thu về vàng võ lá rơi Thương em đời lá chơi
Tình ngâu – Thơ Lê Văn Quy
TÌNH NGÂU (Viết về tháng Bảy mùa ngâu) Ngoài hiên loáng thoáng mưa về Gió
Mầm thơ – Thơ Thùy Dương
MẦM THƠ…! Ta về… gieo những hạt non Đêm trăng vò võ… thả hồn
Nếu vắng anh – Thơ Thùy Dương
NẾU VẮNG ANH…! (Những khúc tự tình…) Nếu vắng anh… hoàng hôn đâu còn
