Nhịp sống văn chương
Mùa Vu lan – Thơ Lê Thi
MÙA VU LAN Con đã về đây nghe tiếng mưa Hàng cây dịu nắng
Lời con dâng mẹ – Thơ Hoàng Anh Dũng (Kiếp Xa Nhà)
LỜI CON DÂNG MẸ Con chưa viết bài thơ nào dâng mẹ Bởi trước
Bỗng lạc – Thơ Trần Thị Thu Thủy
BỖNG LẠC Bóng chiều ẩn giữa hoàng hôn Bước chân ai bước bồn chồn
Thất tịch lại về – Thơ Phạm Thi
THẤT TỊCH LẠI VỀ Ngày xưa Chức Nữ Ngưu Lang Muốn gặp phải được
Nhớ mẹ – Thơ Phan Huy Hùng
NHỚ MẸ Cha theo nối bước Việt Minh Các con nhỏ dại một mình
Mùa thu kết tình – Thơ Phạm Quốc Tý
MÙA THU KẾT TÌNH Thế là thu cũng đã sang Nhà ai cúc đã
Em đã đến – Thơ Sương Trần
EM ĐÃ ĐẾN Em đã đến cảnh rừng hoang bóng ngã Sáng một vùng
Nửa vần thơ – Thơ Nguyễn Hoàng Mai
NỬA VẦN THƠ Đành khép lại bài thơ tình dang dở Để từ đây
Vu lan mừng tuổi mẹ – Thơ Trần Minh Châu
VU LAN MỪNG TUỔI MẸ! Đóa hoa sen nở bên đời Vụ lan kính
Đôi chân mẹ tôi – Thơ Tâm Nguyễn
ĐÔI CHÂN MẸ TÔI Đôi chân đó trèo đèo lội suối Thồ hàng, bán
Thái Nguyên Vân Trà – Thơ Đào Vinh Quang
THÁI NGUYÊN VÂN TRÀ (Kính tặng: Hợp tác xã Hương Vân Trà, tổ 11,
Mẹ mãi trong tâm – Thơ Nguyễn Tấn Khoa
MẸ MÃI TRONG TÂM Sắp một năm rồi mẹ đã xa Sầu vương nỗi
