Nhịp sống văn chương

Ngày ấy xa rồi – Thơ Trần Văn Đức Thuận

  NGÀY ẤY XA RỒI Anh trở về thăm lại chốn quê xưa Niềm hạnh

Chùm thơ “Hoài niệm” – Lê Hoàng Phương

  NHỚ DÁNG XƯA Nghe mùa hạ vừa sang Sân trường xưa vàng nắng Nhớ

Giỗ mẹ 5/6/1983 – Thơ Quách Duy Thịnh

  GIỖ MẸ 5/6/1983 (Quý Hợi) Đã chẵn bốn chục năm trời Con không còn

Chùm thơ ký ức về mẹ – Lê Thi (Thân tặng các chị)

Trời xa tin bác ra đi! Cháu con thương nhớ khắc ghi nghĩa tình. (Lê

Thì thầm bên biển – Thơ Hải Nguyệt

  THÌ THẦM BÊN BIỂN Hạ sắp qua lòng bổng thấy bồi hồi Đêm tĩnh

Lòng mẹ nhớ thương con – Thơ Lý Oanh

LÒNG MẸ NHỚ THƯƠNG CON Tuổi già tóc bạc da mồi Thương con ngấn lệ

Đường vắng – Thơ Quốc Trung

  ĐƯỜNG VẮNG Đường vắng anh con phố buồn hiu hắt Đêm trăng tà bốn

Con yêu – Thơ Long Vũ

  CON YÊU Con yêu đã lớn thật rồi Bố vui thoát khỏi cuộc đời

Cuối hạ rồi phượng rũ buồn chơi vơi – Thơ Châu Sa

  CUỐI HẠ RỒI PHƯỢNG RŨ BUỒN CHƠI VƠI Cuối hạ rồi…! Phượng rũ buồn

Sóng khờ – Thơ Trần Minh Phượng

  SÓNG KHỜ Sóng ơi sao khờ thế Cứ dạt vào bờ em Sóng khát

Chùm thơ tình – Hồng Nguyễn

  NẾU EM LÀ NGƯỜI TÌNH Nếu em là người tình Hai đứa mình hẹn

Về Đà Lạt cùng em – Thơ Nguyễn Thị Tuyết Loan

  VỀ ĐÀ LẠT CÙNG EM Đà Lạt mùa này mưa lạnh anh ơi! Về