Nhịp sống văn chương

Tình sinh viên – Thơ Cường Trần

  TÌNH SINH VIÊN Anh trở về nơi gác trọ khi xưa Hình bóng em

Thắp lửa niềm vui – Thơ Lê Liên

  THẮP LỬA NIỀM VUI Em có nghe gió mùa đông bắc Đem mây về

Sóng sánh đêm – Thơ Phạm Thu

  SÓNG SÁNH ĐÊM Lặng lẽ nhìn Đêm buông xuống Không gian như dừng lại

Phù vân – Thơ Lê Liên

  PHÙ VÂN Chiều qua cơn gió vô tình Đưa mây về cõi lặng thinh

Em là ngọn lửa – Thơ Lê Liên

  EM LÀ NGỌN LỬA Em cất cao giọng hát Thánh thót và ngân nga

Đa đoan – Thơ Lê Liên

    ĐA ĐOAN Ta đi về phía đầu nguồn Nhặt từng mảnh vỡ hoàng

Tím ngát hồn quê – Thơ Lê Liên

  TÍM NGÁT HỒN QUÊ Ta nghe mùa xuân nhè nhẹ Đi qua từng tuổi

Xuân mộng – Thơ Lê Liên

  XUÂN MỘNG Xuân ngấp nghé khi gió đông ngừng thổi Cái rét cuối mùa

Mùi quê – Thơ Phạm Nhớ

  MÙI QUÊ Con về thăm lại làng quê Mùi rơm thơm phức lũy tre

Dấu chân tròn đường quê – Thơ Nguyễn Hồng Báu

  DẤU CHÂN TRÒN ĐƯỜNG QUÊ… (Viết tặng TB Quang Tùng và những người đã

Ngày của mẹ – Thơ Võ Xiêm

  NGÀY CỦA MẸ Mẹ ơi! Thế gian lại gọi thế này Nước biển khơi

Chùm thơ tình – Nguyễn Văn Kháng

  YÊU LẮM QUÊ MÌNH XỨ NGHỆ Viết tại Tp. Hải Phòng trong một chuyến