Nhịp sống văn chương

Biển chiều bên em – Thơ Phạm Quốc Tý

  BIỂN CHIỀU BÊN EM Biển chiều dạo bước xôn xao Bên em muốn nói

Bến xưa! – Thơ Trần Minh Châu

  BẾN XƯA! Chiều bến vắng thuyền không nằm đợi khách Hoàng hôn buông lờ

Anh là thuyền và em là biển – Thơ Tùng Nguyễn

  ANH LÀ THUYỀN VÀ EM LÀ BIỂN Biển nhấp nhô thuyền mơn man sóng

Nắng trong đời mẹ – Thơ Đặng Tỉnh

  NẮNG TRONG ĐỜI MẸ Hạ như thắp lửa lên trời Nắng như cháy đỏ

Song bút tình thơ Sơn Nữ Ngọc Kiều – Nguyễn Toàn

  CHỜ DUYÊN NƠI ĐỒNG THÁP Gieo vần lục bát nhớ thương Em đây muốn

Thái Bình quê em – Thơ Bùi Mạnh Hùng

  THÁI BÌNH QUÊ EM Anh về thăm tỉnh Thái Bình Có đồng cải ngọt

Nguyễn Nhất Thống: Chùm thơ 021

  Hưởng ứng ngày môi trường thế giới (World Environment Day) – 5/6 hằng năm.

Lời mẹ dặn! – Thơ Nguyễn Thùy

  LỜI MẸ… DẶN! Mẹ dặn: Con gái lớn rồi Phải lựa dáng đứng… kiểu

Nguyễn Thanh Tòng: Chùm thơ tình 002

  MÂY KHÓI VỀ ĐÂU                 Tôi đưa tay hái nụ buồn Hái luôn cả

Phan Ngọc Thạch: Chùm thơ tình 001

  LÒNG MẸ Mẹ ban sự sống mẹ đưa nôi Mẹ đã vì con trọn

Chùm thơ lãng mạn trữ tình – Hương Nguyễn

  TÌNH MẸ (Viết cho ngày của mẹ) Tình thương chẳng thể đếm đong Thế

Mẹ ơi…! – Thơ Nguyễn Thị Thu Hồng

  MẸ ƠI…! Ngày của mẹ nhưng người không còn nữa Bóng hình người vẫn