Nhịp sống văn chương
Thơ tình Nguyễn Văn Ngọc (Gia Lai)
Tự tình Nắng còn treo nắng trên cây gió còn lay gió neo mây Em
Chùm thơ “Dáng Mẹ” – Tác giả Nguyễn Thị Hà (Bắc Ninh)
Khóc thầm Đêm khuya rồi mẹ ngủ đi thôi Màu đôi mắt đã mờ dần
Thơ tình – Đăng Dũng (Hà Nội)
Anh sẽ Anh sẽ gửi cho em tia nắng sớm Để hôn lên đôi má
Chùm thơ “Dáng Mẹ” – Tác giả Hà Văn Luôn (Đăk Nông)
Xuân sắp về mẹ ơi… Mai vàng nở, đón chào xuân đến… Đất quê nhà
Tết Thượng Nguyên nhớ em – Vương Quang Hồng (Đồng Nai)
Tết Thượng Nguyên nhớ em Nắng chan hòa sưởi ấm Tết Nguyên Tiêu Giữa vô
Thơ dự in “999 bài thơ tình” – Tác giả Hoàng Viễn (TP. Hồ Chí Minh)
Lệ thiên thu Nơi đây chiều họa bóng nàng Tinh thần võ sĩ, rực trời
Thơ dự in “999 bài thơ tình” – Tác giả Lê Toàn Quyền (Bắc Giang)
Trót yêu anh rồi Cũng lâu rồi chúng mình đã chia tay Thôi anh nhé
Thơ dự in “999 bài thơ tình” – Tác giả Nguyễn Thị Thuỳ (TP. Hồ Chí Minh)
Miên man!!! Nhìn chiếc lá vàng rơi rụng dưới sân Em lại nghĩ về một
Chùm thơ “Hoa Cỏ Mùa Xuân” – Tác giả Trần Lệ Thuỷ (Quảng Ninh)
Mưa Xuân Mưa giăng đầy hạt ngọc Treo ngọn cỏ long lanh Chim đùa trong
Xuân còn ở lại – Bùi Duy Phong (Bình Định)
Dòng người trở về quê ăn tết mỗi ngày một một đông. Những chuyến
Chùm thơ “Dáng Mẹ” – Tác giả Cỏ Ba Lá (Thừa Thiên Huế)
Mẹ là vầng dương Mẹ ơi! Mẹ đã cho con Hạt cơm dẻo ngọt
Thơ Tình – Tác giả Nguyễn Văn Định (Huế)
Tạm biệt tháng mười Cuối tháng mười anh tạm biệt em Chiều ba mươi
