Văn chương ba miền

Quảng Trị quê tôi – Thơ Phạm Thi

  QUẢNG TRỊ QUÊ TÔI Hạ nắng cháy, gió Nam Lào Thu về lũ lụt

Đêm buồn – Thơ Phạm Thi

  ĐÊM BUỒN Rồi cứ thế khi dòng đời trôi mãi Ta xót mình nhìn

Chuyển mùa – Thơ Phạm Thi

  CHUYỂN MÙA Ngoài đường lá đã rụng nhiều Trên trời mây trắng mỗi chiều

Ngậm ngùi ngắm trăng – Thơ Phạm Thi

  NGẬM NGÙI NGẮM TRĂNG Trăng vàng võ nhạt dần đêm đông lạnh Anh bên

Thu nghe tiếng mưa rơi – Thơ Phạm Thi

  THU NGHE TIẾNG MƯA RƠI Nghe từng giọt mưa rơi Sao mình thấy đơn

Đêm chùa thầy – Thơ Vương Phúc

  ĐÊM CHÙA THẦY Đêm chùa thầy Ai ru trăng đi ngủ Để mang về

Triết gió tình mây – Thơ Jimmy Trần

  TRIẾT GIÓ TÌNH MÂY Gió mây thong thả trên trời Để đời yêu dấu

Muốn là gió – Thơ Phạm Thi

  MUỐN LÀ GIÓ Anh muốn làm cơn gió Thổi tóc em bồng bềnh Vuốt

Hội ngộ – Thơ Lưu Giang

  HỘI NGỘ Chiều nay tôi lại gặp em Bên hiên chờ đợi, nắng mềm

An nhiên – Thơ Lê Hoàng Phương

  AN NHIÊN Dòng đời vội vã… Cuốn ta đi Thoáng chốc trôi qua… Tuổi

Hương tình – Thơ Võ Xiêm

  HƯƠNG TÌNH Mênh mang một chút hương tình Rời cành lá rụng lòng mình

Giấc mộng thu – Thơ Châu Sa

  GIẤC MỘNG THU Thu về vạt nắng hồng phai Gió thoảng hương… ĐÀI… tỏa