Văn chương ba miền

Đêm trăng tròn – Thơ Quốc Trung

  ĐÊM TRĂNG TRÒN Đẹp lắm đêm nay ánh trăng ngần Tơ lòng chới với

Ngày cuối năm – Thơ Nguyễn Đại

  NGÀY CUỐI NĂM Thời gian trôi êm nhè nhẹ Mùa xuân đã đến bên

Hỏi người? – Thơ Ng Văn (Sóc Trăng)

  HỎI NGƯỜI? Hỏi người có nhớ đến tôi? Xin cho một chút bồi hồi

Ngày xa quê – Thơ Sao Mai

  NGÀY XA QUÊ Năm qua phải sống xa nhà Thương sao hình bóng mẹ

Chùm thơ về cha mẹ – Tống Thu Ngân

  TẠ ƠN NHAU Lời thì thầm ta nói tạ ơn nhau Những khắc ghi

Chùm thơ về thầy cô – Tống Thu Ngân

  EM ĐẾN THĂM CÔ MỘT CHIỀU MƯA Em đến thăm cô một chiều mưa

Phút chia tay kỷ niệm – Thơ Phan Văn Sơn

  PHÚT CHIA TAY KỶ NIỆM Gần nhau cảm thấy bình thường Xa nhau mới

Bao la tình mẹ – Thơ Chung Thủy

  BAO LA TÌNH MẸ Mẹ mang một nắng hai sương Đem ra chợ đổi

Về quê – Thơ Lê Thanh Hòa (Cánh Hạc Mùa Thu)

  VỀ QUÊ Bữa hổm con về đất mẹ đây Đồng xanh thẳng cánh nhạn

Quê hương yêu dấu – Thơ Phương Thảo

  QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU Quê tôi Mai Lộc đẹp làm sao Có giếng Cổ

Sen cuối hạ – Thơ Phạm Nhớ

  SEN CUỐI HẠ Anh dắt em về chân trời miền hạ Lác đác cuối

Tình thắm duyên quê – Thơ Nguyễn Văn Học

  TÌNH THẮM DUYÊN QUÊ Những áng mây chiều phủ giăng man mát Bến sông