Văn chương ba miền
Yêu xa – Thơ Lương Khánh Vinh
YÊU XA Sóng xô ghềnh đá xa bờ Tình trong thoáng chốc vạn lời
Hoài cố hương – Thơ Lương Khánh Vinh
HOÀI CỐ HƯƠNG Biển lặng chiều nay sầu viễn xứ Nơi xa ẩn hiện
Bến sông xưa – Thơ Lương Khánh Vinh
BẾN SÔNG XƯA Em ngồi lại bến sông xưa ghềnh cũ Vẳng nơi xa
Ký ức lạc tìm – Thơ Lương Khánh Vinh
KÝ ỨC LẠC TÌM Thức trắng bao năm đã mệt nhoài Phố xá trầm
Lối mộng lần tìm – Thơ Lương Khánh Vinh
LỐI MỘNG LẦN TÌM Lang thang bước đường trần luôn trắc trở Mãi cách
Bình minh trông nắng – Thơ Lương Khánh Vinh
BÌNH MINH TRÔNG NẮNG Bình minh sớm ban mai Dạt dào bao nỗi nhớ
Nắng xuân thì thầm – Thơ Lương Khánh Vinh
NẮNG XUÂN THÌ THẦM Đường về nắng sớm ban mai Muôn hoa mở lối
Tình sông Tranh – Thơ Võ Xiêm
TÌNH SÔNG TRANH Ta ngơ ngác thả hồn bay theo gió Hòa vào mây bay
Yên bình bóng quê – Thơ Võ Xiêm
YÊN BÌNH BÓNG QUÊ Yên bình một góc bóng quê Trời xanh một khoảng
Gạo quê Phong Thử – Thơ Võ Xiêm
GẠO QUÊ PHONG THỬ Gạo quê vừa trắng vừa trong Nhờ tưới nước mát
Gieo sạ – Thơ Võ Xiêm
GIEO SẠ Bình minh thức dưới rặng tre già Chồng vác trang vợ bê giống ra
Cần Thơ quê ta – Thơ Lương Khánh Vinh
CẦN THƠ QUÊ TA Cần thơ chợ Nổi Cái Răng Trên sông chợ nhóm
