Văn chương ba miền

Xin trân trọng gởi lời Châu Ngọc Quý – Thơ Châu Sa

  XIN TRÂN TRỌNG GỞI LỜI CHÂU NGỌC QUÝ Xin cảm quý…! Những chân tình

Tâm tình cô chủ nhỏ – Thơ Châu Sa

  TÂM TÌNH CÔ CHỦ NHỎ Trang nhà sáng mãi những vì sao Tuổi nhị

Mãi nhớ – Thơ Châu Sa

  MÃI NHỚ Tiễn hạ đi rồi tiết lại sang Mùa thu chớm trải khắp

Đêm hiu quạnh – Thơ Cao Tiến

  ĐÊM HIU QUẠNH Tháng Tám thu về gió cõng mây Quy Nhơn biến sóng

Ngày ấy đâu – Thơ Nguyễn Thị Đức Hạnh

  NGÀY ẤY ĐÂU…? RỒI một ngày anh đã quên em…? Mắt môi đó không

Lạc mùa – Thơ Phương Lý

  LẠC MÙA   Anh à, thu đến sáng nay Là em thấy gió ào

Thu Hà Nội – Thơ Nguyễn Minh Ngọc

  THU HÀ NỘI Thu Hà Nội sao nồng nàn đến thế Ngọt hương say

Hoài niệm thu – Thơ Hoàng Bích Thị

  HOÀI NIỆM THU Thu đang đến theo dòng đời êm ả Tia nắng vàng

Tàn phai – Thơ Nguyễn Sương

  TÀN PHAI Từ hôm dạo ấy chia phôi Người đem lấy hết tim tôi

Chùm thơ tình – Đỗ Hồng Tâm

  ĐỒNG HÀNH CÙNG CON Một mái trường mang tên Xuân Đỉnh Mẹ và con

Lá thu trong mưa – Thơ Thạch Sene

  LÁ THU TRONG MƯA Ô kìa, chiếc lá vàng rơi Con đường xác lá

Đêm trăng tròn – Thơ Quốc Trung

  ĐÊM TRĂNG TRÒN Đẹp lắm đêm nay ánh trăng ngần Tơ lòng chới với