Văn chương ba miền
Trăng khuyết – Thơ Võ Xêm
TRĂNG KHUYẾT Trăng non khuyết tựa nhành tre Lòng người dấu mấy không che
Tình thu – Thơ Lê Hoàng Phương
TÌNH THU Trời đã giao mùa… đón thu sang Nắng vương mắt lá… sắc
Vu lan nhớ cha – Thơ Nguyễn Việt Khoa
VU LAN NHỚ CHA Con về thăm mẹ, thăm nhà Vẫn nguyên sơ thế,
Nhớ bến sông quê – Thơ Lưu Giang
NHỚ BẾN SÔNG QUÊ Ngoài trời mưa Tôi nghe lòng mình chùn lại Nhớ
Thả mộng vào thu – Thơ Lưu Giang
THẢ MỘNG MÙA THU Ai đem thu về chi Cho lòng ta nhung nhớ
Vi vu – Thơ Xuân Nương
VI VU Ngày ấy, mới năm qua Dáng vẻ thanh niên nà Chân nhẹ
Gió nồm – Thơ Võ Xiêm
GIÓ NỒM Tháng Ba ong đi tìm mật Hoa gạo ven sông đỏ ngất
Đón giọt mưa ngâu – Thơ Nguyễn Hùng
ĐÓN GIỌT MƯA NGÂU Gió lay cành trúc la đà Tí tách làm quà
Hiểu đạo luân hồi – Thơ Đào Vinh Quang
HIỂU ĐẠO LUÂN HỒI Nếu mai mốt khi cha già mẹ yếu Hãy yêu
Tháng Tám – Thơ Nguyễn Song Sỹ
THÁNG TÁM “Tháng Tám, nắng nám má hồng” Em đi lấy chồng tôi bỗng
Võ Xiêm: Chùm thơ in tuyển tập Hoài niệm
TÌNH SỬ BÊN DÒNG SÔNG THU Hai người ấy bạn của tôi Vu gia
Đồng quê Tây Nguyên – Thơ Nguyễn Đình Kháng
ĐỒNG QUÊ TÂY NGUYÊN Chiều nghiêng nắng mỏng Sơn Khê Mênh mông ruộng lúa
