Văn chương ba miền

Giọt thu buồn – Thơ Tống Thị Song Hà

  GIỌT THU BUỒN (Kính viếng hương linh em Trần Ngọc Diệp) Tê tái lòng

Chiều mây tím – Thơ Nguyễn Thành Phước

  CHIỀU MÂY TÍM Em xa tôi đi về chân trời tím Để yêu thương

Bóng dừa – Tản văn Hải Trần

  BÓNG DỪA Tôi lớn lên đã thấy dừa trước ngõ Dừa ru tôi giấc

Nhớ mùa hè – Thơ Đinh Văn Hiệp (Hà Nội)

  NHỚ MÙA HÈ Oi nồng nắng trải những ngày hè Khao khát tình riêng

Năm tháng ấy, còn những điều chưa kể – Thơ Nguyễn Sương

  NĂM THÁNG ẤY, CÒN NHỮNG ĐIỀU CHƯA KỂ… Năm tháng ấy, có những con

Nhớ một người – Thơ Nguyễn Sương

  NHỚ MỘT NGƯỜI Nhớ một người dù cách biệt hai nơi Kẻ dương gian,

Gieo thơ – Thơ Quốc Trung

  GIEO THƠ Ta gieo mầm những cánh đồng thơ Tưới mộng mơ với lời

Tâm tình ngày mới – Thơ Nguyễn Thị Tuyết Hương

  TÂM TÌNH NGÀY MỚI Đến rồi tháng mới Xin gởi đôi dòng Với lời

Chùm thơ tình – Lê Phước Sơn (Quảng Trị)

  TÌNH ĐƠN PHƯƠNG Có một người luôn chế ngự hồn tôi Ngày nức nở,

Lối mộng – Thơ Quốc Trung

  LỐI MỘNG Chùm hoa nắng e ấp vàng sau lá Dáng em thương bên

Ngậm ngùi – Thơ Quốc Trung

  NGẬM NGÙI Ta cũng như em lòng buồn tủi Nửa đời phiêu bạt có

Tiếng đàn bên sông – Thơ Quốc Trung

  TIẾNG ĐÀN BÊN SÔNG Anh ngồi bên sông vắng Đàn dạo phím chiều buông