Văn chương ba miền
Chiều Long An – Thơ Cao Tiến Đỗ
CHIỀU LONG AN Chiều nay trở lại Long An Bao nhiêu kỷ niệm
Cung đàn tặng mẹ – Thơ Thanh Thống
CUNG ĐÀN TẶNG MẸ Đêm không ngủ mơ màng hình bóng mẹ Hơi thở
Tình phụ tử – Thơ Nguyễn Bá Nha
TÌNH PHỤ TỬ Bao năm cha rong ruổi ngược xuôi Tựa thân cò nay
Ráng chiều – Thơ Nguyễn Thiện Đức
RÁNG CHIỀU Dạo Hồ Gươm một chiều cuối hạ Trải tơ vàng gợn sóng
Phùng Mạnh Tiếp: Chùm thơ tình 001
TA CÒN NỢ NHAU Cố nhặt lại cánh hoa rơi Hữu – Vô đời
Sương và nắng – Thơ Trần Thanh Phong
SƯƠNG VÀ NẮNG Sương trằn trọc, nôn nao chờ đợi nắng Nắng bồn chồn
Chiều quê – Thơ Lê Văn Túc
CHIỀU QUÊ Chiều êm ả trước sân nhà Thơm mùi hương lúa tháng Ba
Mưa chiều – Thơ Nguyễn Hoàng Mai
MƯA CHIỀU Chiều nhạt nắng một cơn mưa xối xả Ngọn gió lùa làm
Lỡ tiếng yêu – Thơ Phạm Quang Chúc
LỠ TIẾNG YÊU Em xa rồi. Em đã nỡ xa tôi Để nhung nhớ
Trương Thục Hương: Chùm thơ tình 001
EM CHỪ Em chừ viễn xứ xa xăm Nghe Đông về Huế lạnh căm
Chùm thơ tình – Hà Văn Luôn
VẼ GỞI… Đắng cay vạn nỗi sầu tư Đêm buồn gặm nhấm vết như mơ hồ…
Chào tháng Bảy của em – Thơ Phương Lý
CHÀO THÁNG BẢY CỦA EM Tháng Bảy của em chạm cửa rồi đây Cô
