Văn chương ba miền

Nửa tôi – Thơ Hoàng Anh Dũng (Kiếp Xa Nhà)

  NỬA TÔI Cho tôi giữ nửa nỗi buồn Để em lệ đắng chỉ tuôn

Mùa thu theo chân em – Thơ Hoàng Anh Dũng (Kiếp Xa Nhà)

  MÙA THU THEO CHÂN EM Em dẫn Thu đi dạo quanh thành phố Thẹn

Một và hai – Thơ Hoàng Anh Dũng (Kiếp Xa Nhà)

  MỘT VÀ HAI HAI vai gánh MỘT nỗi lòng MỘT thân chèo chống HAI

Níu thu – Thơ Hoàng Anh Dũng (Kiếp Xa Nhà)

  NÍU THU Em nghe đi! Khúc tàn Thu ngoài ngõ Giọng xạc xào của

Một với một – Thơ Hoàng Anh Dũng (Kiếp Xa Nhà)

  MỘT VỚI MỘT… MỘT người gặp gỡ MỘT người MỘT tia mắt, MỘT nụ

Nhặt lại vần thơ – Thơ Hoàng Anh Dũng (Kiếp Xa Nhà)

  NHẶT LẠI VẦN THƠ Anh hỏi về tình yêu giữa chúng ta Em nũng

Có lẽ nào – Thơ Hoàng Anh Dũng (Kiếp Xa Nhà)

  CÓ LẼ NÀO… Có lẽ nào… người quên thật rồi sao Câu trìu mến

Tôi vẫn ở phía sau – Thơ Hoàng Anh Dũng (Kiếp Xa Nhà)

  TÔI VẪN Ở PHÍA SAU Tôi biết rồi em cũng sẽ ra đi Ngoài

Rét mùa đông – Thơ Trần Ái

  RÉT MÙA ĐÔNG Giá rét mùa đông không chỉ nhà em Đông về lạnh

Cà phê đỉnh núi – Thơ Phan Huy Hùng

  CÀ PHÊ ĐỈNH NÚI Cà phê đỉnh núi Sa Pa Hương thơm quyến rũ

Hoa sữa không mùa – Thơ Phan Huy Hùng

  HOA SỮA KHÔNG MÙA Hoa sữa buông từng giọt thơm Xuống sân trường phố

Tâm sự với nàng thơ – Thơ Hoàng Anh Dũng (Kiếp Xa Nhà)

  TÂM SỰ VỚI NÀNG THƠ Có những lần dạo chơi trong tiềm thức Anh