Văn chương ba miền

Gió đổi chiều – Thơ Nguyễn Hàm

  GIÓ ĐỔI CHIỀU Bỗng một chiều gió lại thổi lên Báo hiệu thôi mưa

Tình già – Thơ Vũ Loan

  TÌNH GIÀ Già rồi ta vẫn cứ yêu Thương hơn ngày trước bao điều

Tìm về nguồn cội – Thơ Nguyễn Lê

  TÌM VỀ NGUỒN CỘI (Viết tại TP. Thanh Hóa, nhân chuyến tham gia trại

Huyền ảo – Thơ Trương Thị Hoa Lài

  HUYỀN ẢO Em trao anh nụ hôn Thơm nồng nàn trên má Thương sao

Ơn nghĩa – Thơ Lê Văn Sinh

  ƠN NGHĨA Nhân dịp ngày của cô thầy Với tấm lòng này trọn gởi

Tôn sư trọng đạo – Thơ Nguyễn Quốc Trung

  TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO (Câu khoán mượn) TÔN vinh ngày lễ cô thầy SƯ

Nhớ ơn những chuyến đò tri thức – Thơ Đỗ Vũ Phong

  NHỚ ƠN NHỮNG CHUYẾN ĐÒ TRI THỨC ƠN người trao khát vọng hôm nay

Anh vẫn đợi – Thơ Ng Văn

  ANH VẪN ĐỢI Anh vẫn đợi dù thu tàn nắng hạ Ngọn gió lành

Chị tôi – Thơ Nguyễn Thị Dinh

  CHỊ TÔI (Tặng chị gái Nguyễn Thị Nhung nhân ngày 20/11) Đây là chị

Ngày tựu trường – Thơ Vũ Văn Khánh

  NGÀY TỰU TRƯỜNG Hôm nay về lại trường tôi Nhớ thầy cô, tự xa

Chúc mừng quý thầy cô – Thơ Hồ Kim Công

  CHÚC MỪNG QUÝ THẦY CÔ Ngày Nhà giáo đến thật vui thay Kính chúc

Mãi nhớ ơn thầy – Thơ Yên Bình

  MÃI NHỚ ƠN THẦY…! (Kính tặng Nhà thơ – Nhà giáo Nguyễn Hữu Nghĩa)