Văn chương ba miền
Nghề yêu thương – Thơ Ngân Hà
NGHỀ YÊU THƯƠNG Và bây giờ em là một giáo viên Mới thấu hiểu
Nuối tiếc – Thơ Bành Nhân
NUỐI TIẾC!… Đêm về nghiêng bút dệt thành thơ Ngỡ mộng còn vương mắt
Người lái đò tri thức năm xưa – Thơ Bành Nhân
NGƯỜI LÁI ĐÒ TRI THỨC NĂM XƯA! Lặng thầm bao tháng năm xa… Về
Nhớ mẹ – Thơ Thanh Thanh
NHỚ MẸ Con vẫn biết trần gian là cõi tạm Mẹ đến đi… là
Tổng kết chuyến về nguồn – Thơ Vũ Ngọc Chiến
TỔNG KẾT CHUYẾN VỀ NGUỒN Chuyến đi để lại trong tôi Bao nhiêu kỷ
Có một chuyến đi – Thơ Vũ Ngọc Chiến
CÓ MỘT CHUYẾN ĐI Đoàn ta ngày thứ năm đi Núi rừng trùng điệp
Về lại Sài Gòn – Thơ Vũ Ngọc Chiến
VỀ LẠI SÀI GÒN Năm ngày sao ngắn quá đi Thế mà cũng thấy
Lào Cai – Thơ Vũ Ngọc Chiến
LÀO CAI Hôm nay mới đến Lào Cai Vượt qua những chặng đường dài
Nơi đất trời gặp nhau – Thơ Vũ Ngọc Chiến
NƠI ĐẤT TRỜI GẶP NHAU Em là đất anh là trời Nơi ta cùng
Lên đỉnh Fansipan – Thơ Vũ Ngọc Chiến
LÊN ĐỈNH FANSIPAN Ngắm Hoàng Liên Sơn bao la Nơi đây có một nóc
Sa Pa – Thơ Vũ Ngọc Chiến
SA PA Đến thăm nơi núi Hàm Rồng Ngắm vườn lê, táo dân trồng
Đi Lai Châu, SaPa – Thơ Vũ Ngọc Chiến
ĐI LAI CHÂU, SAPA Đoàn theo Quốc lộ 12 Tam Đường thẳng tiến dặm
