TỰ TÌNH Lâu rồi gác bút làm thơ Lang thang nẻo vắng [...]
THEO BƯỚC CHÂN THỜI GIAN Mưa rơi ướt cả trời chiều Một mình [...]
KHÁI NIỆM THỜI GIAN VÀ MÙA HẠ CŨ Em giữ mùa hè của [...]
TÌNH MẸ TRONG TÔI Mẹ hiền tựa đóa “từ bi” Tỏa hương thơm ngát [...]
NHỚ U! Bốn mươi năm rồi ngày u đi xa Con vẫn nhớ làm [...]
HAI NGÀN NĂM! Hai ngàn năm như thể yêu em Mây êm trăng sáng [...]
HOA TÍM TÌNH XƯA Bằng lăng hoa nở tím trời Mình em ngồi [...]
GIẤC MƠ ĐÊM Giấc mơ đêm ta lạc về nơi ấy Giữa vùng trời [...]
NHỚ MỘT DÒNG SÔNG… Chiều nay đưa thằng nhỏ đi học bơi [...]
MƯA PHAI TÌNH HẠ Mưa rơi ướt mảnh tình xưa Treo hồn lơ lửng [...]
CHẠM TAY VÀO NỖI NHỚ (Viết tặng người chị và người bạn thân yêu!) [...]
NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI QUA BÃO GIÔNG Mưa đã về trên con phố khuya [...]
TÌNH CA DUYÊN HẠ! (Xướng) Mùa hạ này, anh vắng bóng em Nên nỗi [...]
TÂY NGUYÊN MỜI GỌI Hôm dự đám cưới Tây Nguyên Đi cùng bà con [...]
MƯA THÁNG NĂM Nhớ không anh vào ngày mưa năm ấy Trời đổ [...]
GỞI NGƯỜI TÔI YÊU Gởi nàng thơ chút tâm tình Một chút trăn [...]
VUI GẶP MẶT Cũng rất lâu rồi ngóng đợi nhau Cafe buổi sáng [...]
DÒNG TAM GIANG CHÂU ĐỐC! Tam Giang mờ bóng con thuyền Định duyên sông [...]
BUỔI HỌC CUỐI CÙNG Sân trường hôm nay rực nắng Đó đây vang [...]
MẸ TÔI! Khoảng 1980 – 1990 nếu ai đó có đi tàu chợ [...]
VÔ THƯỜNG TỬU Uống đi anh rượu vô thường đã sẵn Ngọt đắng [...]
CHIỀU RƠI Lổ loang vạt nắng hoàng hôn Phủ lên ánh mắt rạc mòn [...]
CHO CON THÊM MỘT LẦN THÔI Tôi từ lửa đạn chui ra Sáng [...]
MỘNG…! Một phút mơ mộng những dấu yêu Chưa gieo giấc điệp đã sang [...]
NGÀY NẮNG MỚI Vầng dương sáng chào ngày tươi nắng mới Ta hòa mình [...]
ĐAM BOOKS VÀ TÔI Thời gian nó chẳng chờ ai. 75 tuổi: khỏe [...]
DƯỚI GIÀN HOA THIÊN LÝ Tay mình tìm ngắt những chùm hoa Thiên lý [...]
BÌNH YÊN TRÀN VỀ Đường bay chim cũng có riêng Cây vươn có hướng [...]
ANH CÓ VỀ PHỐ NÚI CÙNG EM Mùa tháng Ba hoa ngập tràn [...]
TÌNH MẸ Một lũy tre làng, Một mái nhà tranh, Một vầng trăng [...]
Tên tài khoản hoặc địa chỉ email *
Mật khẩu *
Ghi nhớ mật khẩu Đăng nhập
Quên mật khẩu?