NGÀY CỦA MẸ Ai đã đặt tên: ngày của mẹ! Để lòng ta lại [...]
HỘI TỤ Đam Books cùng nhau dệt ý thơ Náo nức niềm mong [...]
NỖI NIỀM THÁNG SÁU Cánh phượng buồn thơ thẩn dưới cơn mưa Chút phiền muộn [...]
VẪN LÀ TA… Vẫn là ta mà sao nay khác lắm…! Buồn vương [...]
THƯ GỬI CON Bỗng dưng cảm thấy bồn chồn Viết thư viết gửi [...]
NỒNG ẤM MẮM CUA ĐỒNG Mùa đông về, những bữa cơm của nhà tôi [...]
NGÀY CỦA MẸ Mẹ ơi! Thế gian lại gọi thế này Nước [...]
MÃI NHỚ CÔNG ƠN LIỆT SĨ Đất nước ngày nay sạch bóng thù [...]
TRƯỜNG SƠN VÀ TÔI (Kỷ niệm 64 năm Đường Hồ Chí Minh huyền [...]
TẢN MẠN TRÊN XE Ước gì bao chuyến xe đời Có vé khứ hồi [...]
VU LAN ƠN NGHĨA MẸ CHA Con cò lặn lội ven sông, [...]
TUỔI THƠ TÔI Nhọc nhằn từ mỗi sớm mai, Tuổi thơ đâu phải [...]
MỪNG QUÊ HƯƠNG ĐỔI MỚI Ai qua Thôn Nhị người ơi, Dừng chân ngắm [...]
HOÀI NIỆM VỚI TUỔI THƠ Quê hương biết mấy thân thương, Xa quê [...]
VUI CẢNH ĐIỀN VIÊN Vườn nhà hoa trái sum suê, Xoài khoe trái [...]
YÊU QUÊ Nhị Thôn phong cảnh hữu tình, Nông thôn đổi mới, mái đình [...]
HƯƠNG QUÊ (Kính tặng những người con xa quê) Quên sao được nồi tôm [...]
HAI NỬA YÊU THƯƠNG Thuở xưa ấy hai nhà riêng biệt Dây [...]
NHỚ EM… Anh nhớ em nhiều… người xưa ơi… Muốn nhắn thăm em… [...]
CHẠNH LÒNG Đêm nay buồn chi rứa Huế ơi Răng từng cơn [...]
MẸ TÔI Gồng gánh nuôi con gần chục mọn Cho từng bước nhỏ [...]
TÌNH CẢM GIA ĐÌNH Thâm tình trời biển mênh mông Hàng ngày nên [...]
Mẹ tôi Nắng chiếu qua ngõ hồn tôi Càng thương mẹ lắm chiều [...]
THƠ BAY TRÊN ĐỈNH CHÓP CHÀI Người mơ Núi Nhạn cùng [...]
CHÂU ĐỐC QUÊ EM Ai về Châu Đốc miền Tây Ghé thăm em gái [...]
HOA PHƯỢNG ĐỎ Hoa phượng đỏ điểm tô mùa hạ Mang niềm tin hối [...]
KỶ NIỆM MÃI VỀ MỘT THỜI Hôm nay, tôi trở về đây Nơi [...]
Cậu… Cậu tôi yên giấc ngủ say Cạnh bao đồng đội tháng ngày [...]
ÂN NGHĨA THẦY CÔ MỘT nghề được tôn vinh là cao quý ĐỜI mãi [...]
TÂM TÌNH Có người đã hỏi: “Làm thơ được gì?” Có đêm trăn trở: “Viết [...]
Tên tài khoản hoặc địa chỉ email *
Mật khẩu *
Ghi nhớ mật khẩu Đăng nhập
Quên mật khẩu?