NGÀY SINH EM Mẹ sinh em từ đồng làng từ gió mây cây cỏ đánh [...]
NHỚ MÁI CHÙA XƯA Chùa xưa nay đã rong rêu Mái cong xêu vẹo nắng [...]
LỜI RU CỦA MẸ À ru hời… à hời ru Ngoài kia sương gió mịt [...]
MỘT NỬA Một nửa vầng trăng in đáy nước Một nửa con tim trót tặng [...]
NIỀM VUI TUỔI GIÀ An ủi niềm vui lúc về già Chăm lo cây kiểng, [...]
TÌNH CUỐI CHIỀU Bao nhiêu năm Ta đây không xuống phố Ngồi lắng nghe Nhạc [...]
CHÀO HUẾ TA ĐI Tàu chiều tạm biệt sân ga Tiễn chân lữ khách đành [...]
BẾN SÔNG Gió buồn thơ thẩn đứng bên sông Nhìn người lữ khách đã xuôi [...]
ĐÀN BÀ (Truyện cực ngắn) Tác giả: Đình Thanh Chị xuất phát [...]
MỪNG ĐẤT NƯỚC NỞ HOA (30/4) Tg: Nguyễn Lĩnh Tháng tư lịch sử đến rồi [...]
KẺ GỖ LÀ ĐÂY Lung linh in bóng rừng xanh Đáy hồ tựa một [...]
RÉT NÀNG BÂN Tháng Ba rét nàng Bân Rét thật tình, người trần mình dáng [...]
NÍU LẠI THÁNG BA Còn đâu nắng ấm mưa bay Em xin níu lại những [...]
SÁO RỖNG Khiêm tốn để rồi có ích chi Buông trôi giây lát khó công [...]
NỤ CƯỜI TUỔI XẾ CHIỀU Sáu mươi còn được bao nhiêu Nụ cười toả sáng [...]
KHÚC HẠ RU Gió thoảng hương bay vườn say trái chín Cánh đồng lúa sóng [...]
ĐÊM TRĂNG KHUYẾT Trăng lưỡi liềm nghiêng ngửa In bóng xuống mặt sông Ôi! đúng [...]
ĐỐM LỬA Đêm cao nguyên nghe gió thở than, ánh sáng từ ngọn đèn [...]
NHỚ QUÊ Đêm về khắc khoải nhớ quê hương Nhớ hàng cây, lối nhỏ, ngôi [...]
NGÀY CHỚM ĐÔNG Em lên Hà Nội phố Trời chuyển gió sang mùa Bấc về [...]
TẢN MẠN… (Họa cùng thi nữ Ngọc Mai) Làm sao em phải cô đơn…? Làm [...]
BIỂN VÀ BỜ CÁT Bởi ghen tức gió mơn man bờ cát Biển gầm gừ [...]
TAY EM VÀ HOA Tay em lạc giữa ngàn hoa Trắng tô lên nét kiêu [...]
THƯ MỜI HỢP TÁC IN TUYỂN TẬP VĂN – THƠ: “ĐAM BOOKS TRONG TÔI” Thưa [...]
NỖI LÒNG CỦA MẸ Tháng tư về cả nước rợp cờ hoa Mừng chiến thắng [...]
VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA Về lại trường xưa giữa trưa Xuân muộn Hoa nắng đong [...]
KHÚC TÌNH HẠ Giấu Hạ buồn vào mảnh vỡ hồn đau Cành phượng thắm đã [...]
DÁNG CHA Một ngày tôi chợt thấy dáng cha Âm thầm vun xới gốc mai [...]
SÁNG THÁNG TƯ Ngày Xuân mới muôn hoa khoe sắc Con đường thơm ngan ngát [...]
MẸ TÔI Mẹ trầm mình trong bom rơi, đạn bắn Mẹ gồng lưng gánh chiến [...]
Tên tài khoản hoặc địa chỉ email *
Mật khẩu *
Ghi nhớ mật khẩu Đăng nhập
Quên mật khẩu?