KÝ ỨC THUỞ HỌC TRÒ Thời gian lặng lẽ vội qua mau Chiếc áo thư [...]
KÝ ỨC THÁNG TƯ Thời gian này sao giấc ngủ chẳng yên Cũng chẳng có [...]
NAM ĐỊNH THANH MINH Ai về Nam Định người ơi Ta vui, vui cảnh tuyệt [...]
MỪNG SINH NHẬT Sáu bảy năm qua tuổi đã già Tuổi đời mơ mộng cũng [...]
HOÀI NIỆM Cứ ngỡ mình là hạt bụi trần Mà sao kỷ niệm ải tình [...]
SẮC QUÊ Dáng thanh sắc cảnh đồng quê chiều hạ Nao nao lòng hối hả [...]
HOÀI NIỆM DUYÊN XƯA Hai ta không trọn đường đời Nhưng mà cũng đã một [...]
TÌNH THƠ Từ lời ca… sôi động hàng ngày Từ bản nhạc… du dương, tha [...]
CHỈ TÌNH YÊU CÒN LẠI… Ba lăm năm ấy đã trôi qua Còn đây tấm [...]
LỐI CŨ TÌNH XƯA Đây lối cũ, rêu phong đường loang lổ Kỷ niệm nào, [...]
TRƯỜNG CŨ TÌNH XƯA Ve kêu vào hạ nhớ trường xưa Nhớ cành phượng vĩ [...]
CON VỀ CẠNH MẸ THÁNG TƯ (Kỷ niệm ngày 30/4/1975 – 30/4/2023) Con nằm cạnh [...]
Quảng Nam quê tôi Buổi sáng! Nghe câu hò trên bãi dâu… Bắt đầu từ [...]
GỬI EM! Gửi em những áng mây chiều. Những lời thơ ngọt – tình yêu [...]
CHUYỆN NGƯỜI MANG SÁCH LÊN BON (Kính tặng anh Nguyễn Bá [...]
TA CÒN NỢ NHAU Cố nhặt lại cánh hoa rơi Hữu vô đời thực nhìn [...]
MÙI HƯƠNG BÍ ẨN Nghe chừng như có hương thơm đang dậy lên đâu [...]
MƯA BUỒN (Thơ đã phổ nhạc) Mưa về trên phố núi Giọt mưa long lanh [...]
NGÕ NHÀ MẸ Ngõ nhỏ này mẹ tiễn các anh đi Ghập ghềnh phận người [...]
Hoài niệm! Phượng kia chúm chím nụ hồng Ve kêu rả rích buồn không hỡi [...]
BẾN ĐỢI Đến bến thăm em một buổi chiều Chân trời đỏ rực gió liêu [...]
KHÔNG GẶP Gió ơi! Cho hỏi mấy lời Có ngang phương ấy thấy người [...]
Chuyện tình Kpắ Hờ Luynh và Nay Y Krư Xin được chúc chàng trai vùng [...]
MÙA SANG Xuân đi hạ tới khúc giao mùa Nhộn nhịp trang thơ rẽ khúc [...]
ĐÊM TRĂNG Đêm về giấc mộng cả ngàn mây Rượu vắt trong men vẹn [...]
ÁO XANH MẸ VÀ CON (Ngẫu hứng sáng nay thấy trai út mặc áo xanh [...]
Viếng Chùa Linh Ẩn Về đây vào một buổi trưa Nắng như đã dịu hững [...]
TRỞ LẠI QUÊ HƯƠNG Nhìn mai nở con nhớ về quê mẹ Dạ vương sầu [...]
SỐNG CHẬM Một chút lặng lẽ riêng ta Cho mình suy nghĩ đã qua những [...]
EM LÀ HƯƠNG SẮC THÁNG BA Em ngọt ngào ru lọn nắng tháng Ba [...]
Tên tài khoản hoặc địa chỉ email *
Mật khẩu *
Ghi nhớ mật khẩu Đăng nhập
Quên mật khẩu?