Văn chương ba miền

Hồn quê – Thơ Võ Xiêm

  HỒN QUÊ Ngày xưa tuổi nhỏ chăn trâu Mặt đồng (1) miếu mộ từ

Thương về đất mẹ – Thơ Phan Văn Sơn

  THƯƠNG VỀ ĐẤT MẸ TÔI thương đất mẹ miền Trung VỀ con đường nhỏ

Thu nhớ – Thơ Vũ Thị Loan

  THU NHỚ Anh có thấy thu đã về gõ cửa Gió nồng nàn hẹn

Thu tự tình – Thơ Nguyễn Thành Phước

  THU TỰ TÌNH Thu vàng dệt lối em đi Lá rơi như khẽ thầm

Tình nồng trọn kiếp – Thơ Nguyễn Văn Học

  TÌNH NỒNG TRỌN KIẾP Bóng minh nguyệt còn giật giờ trên núi Chim về

Em là ai – Thơ Nguyễn Văn Hải

  EM LÀ AI Em là ai giữa trời thu vời vợi Lúc mơ màng

Lằn ranh – Thơ Phạm Thu

  LẰN RANH Có thể hôm nay em đi ngược lại những gì trong tâm

Nhớ mùa thu xưa – Thơ Ngô Trọng Tường

  NHỚ MÙA THU XƯA Nhớ lắm mùa thu năm xưa Trời mưa lất phất

Hạnh phúc – Thơ Tràm Hương

  HẠNH PHÚC Hạnh phúc là khi gặp đúng người Cho dù xấu, đẹp chẳng

Hồ thu – Thơ Hà Kim Quy

  HỒ THU Em tìm mùa thu dưới đáy hồ Mây phiêu bồng hay tôi

Tháng Bảy về xin cho nhau cơ hội – Thơ Phạm Thúy Nga

  THÁNG BẢY VỀ XIN CHO NHAU CƠ HỘI Hoàng hôn nhuộm chân trời màu

Nguyễn Lê: Chùm thơ 001

  KHÁT LỊM Điệu đàng chi cho trời đất hờn ghen Phận hồng nhan hưởng