Văn chương ba miền
Cô gái mùa thu – Thơ Phạm Thu
CÔ GÁI MÙA THU Cô gái mùa thu Gom lá vàng bện thành tổ
Cha mẹ ơn trọng – Thơ Nguyễn Dũng
CHA MẸ ƠN TRỌNG Đi đâu cũng nhớ quê nhà Nhớ canh rau
Mỹ nữ như hoa – Thơ Nguyễn Thái Hòa
MỸ NỮ NHƯ HOA Tay em vuốt nhẹ đóa hoa tươi, Liếc mắt làm
Chùm thơ tình mùa thu – Phạm Thu
THU VỘI Lạc mùa cơn gió bấc Nghiêng ngã cả trời thu Xạc xào
Kiếp hồng nhan – Thơ Phan Huy Hùng
KIẾP HỒNG NHAN Trời khoe chi kiếp hồng nhan Má ươm sắc thắm, mơ
Tiếng thu – Thơ Lê Thi
TIẾNG THU Mùa thu tới giọt nắng nhẹ nhàng và sự khởi đầu mới.
Họa em – Thơ Lê Thi
HỌA EM Ta họa em trong ly cà phê sáng Môi kề ngọt lịm
Hương thu – Thơ Phạm Thu
HƯƠNG THU Tiếng thu vọng trong gió Lao xao lá trút cành Mặt hồ
Mơ – Thơ Nguyễn Nam
MƠ Mưa thu thánh thót bên thềm Nghe như vẳng tiếng êm đềm du dương
Lá thư họp lớp – Thơ Võ Tất Thành
LÁ THƯ HỌP LỚP Vài hôm họp lớp bạn ơi Nghe bận việc lắm
Đời cứ cho em – Thơ Ái Quê
ĐỜI CỨ CHO EM Đời cứ cho em được hát được cười Được hài
Thắm tình bạn – Thơ Trần Thị Bích Thủy
THẮM TÌNH BẠN Một sáng trời thu xanh trong gió mát Chúng tôi cùng
