Văn chương ba miền

Tuyệt kỷ đời tôi – Thơ Lê Đức Xí

  TUYỆT KỶ ĐỜI TÔI Xế chiều rảo bước bờ kênh Đằng kia nhìn thấy

Qua một thời khói lửa – Thơ Nguyễn Văn Học

  QUA MỘT THỜI KHÓI LỬA Về Trường An của quê hương tôi đó Nơi

Xuân nghiêng – Thơ Dương Nam

  XUÂN NGHIÊNG Rảnh rỗi về ngang vãn cảnh chùa Mới hay thiền tịnh chốn

Phong cảnh bờ hồ – Thơ Huỳnh Cát

  PHONG CẢNH BỜ HỒ Phong cảnh bờ hồ đẹp như mơ Dòng chảy êm

Chờ – Thơ Nguyễn Hồng Báu

  CHỜ… Ai đã gắn nhịp cầu Giữa chơi vơi gió núi. Để lòng như

Nỗi nhớ người yêu – Thơ Nguyễn Văn Học

  NỖI NHỚ NGƯỜI YÊU Ôi cuộc tình mình sao luôn vướng bận Nhớ về

Thu nhớ – Thơ Chea Ratana

  THU NHỚ Mùa thu đến, mang theo nỗi nhớ Tưởng chừng như, chết ở

Đêm không ngủ – Thơ Trương Thị Hoa Lài

  ĐÊM KHÔNG NGỦ Đêm nay có cơn gió vô tình quẩn quanh ngoài cửa

Vu lan nhớ mẹ tác giả – Thơ Lan Đặng

  VU LAN NHỚ MẸ TÁC GIẢ (Nhớ ơn đấng sinh thành) Mẹ ơi hãy

Mừng cháu tròn tháng – Thơ Ngô Thị Mai

  MỪNG CHÁU TRÒN THÁNG Thu về tràn ngập niềm vui Đăng Khôi tròn tháng

Ta chợt thấy – Thơ Kiên Nguyễn

  TA CHỢT THẤY Ta chợt thấy mình không còn trẻ nữa Thoáng đã qua

Đạo làm con – Thơ Vũ Văn Khánh

  ĐẠO LÀM CON Làm con nên nhớ lấy điều Kính yêu cha  mẹ sớm