Văn chương ba miền
Thu đã về – Thơ Phạm Quốc Tý
THU ĐÃ VỀ Ngọn gió về cợt nhả Đám cúc vàng bên sông Chợt
Chớm vào thu – Thơ Bùi Hữu Gia
CHỚM VÀO THU Chớm vào thu trời mưa rả rích Bỗng mát dịu đêm
Trần Thế Phương: Chùm thơ tình 001
TẤM LÒNG QUẢNG NGÃI Sài Gòn đang bịnh nặng đó nghe em! Cơn đau
Biển – Thơ Hà Kim Quy
BIỂN Biển lặng Như chưa hề có sóng Nơi bầu trời, mặt nước ghé
Sáng sớm – Thơ Quốc Trung
SÁNG SỚM Ơ kìa gió lạnh thổi mênh mông Có cả vầng dương cũng
Lạc – Thơ Quốc Trung
LẠC Nhìn cô thiếu nữ thắm môi hường Lặng lẽ hiên nhà ngắm ánh
Sương đêm lạnh – Thơ Quốc Trung
SƯƠNG ĐÊM LẠNH Khắc khoải đông về bước nhẹ êm Sương rơi ướt đẫm
Đợi – Thơ Quốc Trung
ĐỢI Em ngồi lặng lẽ chốn trùng khơi Tóc gió bay bay giữa biển
Tìm em – Thơ Quốc Trung
TÌM EM Anh đi tới tận các vì sao Để kiếm tìm em ở
Phiêu lãng – Thơ Quốc Trung
PHIÊU LÃNG Chờ mong chẳng biết có ai chờ Ngóng đợi tri âm tặng
Mồ côi – Thơ Quốc Trung
MỒ CÔI Mình con lặng lẽ cõi đi về Vạn dặm sầu giăng chốn
Lối rẽ – Thơ Quốc Trung
LỐI RẼ Tình mình chỉ vậy phải không anh Dứt áo anh đi nỡ
